Nhiều chuyến xe do người dân xã Gia Lộc (Hải Phòng) tổ chức mang theo những bao gạo, thùng mì được gom góp trong đêm, tiếp sức cho bà con vùng lũ Đắk Lắk.

Tối đầu đông ở xã Gia Lộc (Hải Phòng) có những ánh đèn pin loang loáng trên con đường thôn Đức Đại 2. Chị Nguyễn Thị Hường khoác chiếc áo gió, bước nhanh sang đầu xóm để cùng chị em phụ nữ trong xã đi gom nhu yếu phẩm để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai.
Những nhịp chân đều đặn, tiếng gọi nhau khe khẽ, nhà nào có gạo thì góp gạo, có thùng mỳ tôm thì góp mỳ, có người chỉ vài chai nước lọc nhưng vẫn rưng rưng muốn gửi gắm cho đồng bào Đắk Lắk đang oằn mình với lũ.
“Mưa lũ trong đó lớn quá, xem tin mà thương. Mình góp được bao nhiêu thì góp, miễn là kịp gửi cho bà con”, chị Hường vừa nói vừa đỡ bao gạo chuyển vào sân.
Tất cả nhu yếu phẩm gom lại được chuyển về nhà bà Bùi Thị Lánh ở thôn Đức Đại 1. Căn nhà số 387 mặt đường Nguyễn Chế Nghĩa rộng và thoáng, được chọn làm điểm tập kết để tiện cho việc phân loại và bốc xếp. Đèn trong sân luôn bật, bóng người thoăn thoắt đưa từng bao hàng vào chất ngay ngắn sát tường.
“Bà con trong xã ai cũng nhiệt tình lắm, nhà tôi có chỗ mặt đường thì mở cửa thôi. Chỉ mong hàng hóa lên đường sớm, đến tay người đang cần”, câu nói giản dị nhưng chứa đầy tấm lòng của và Lánh - người đã quen với việc đứng ra hỗ trợ mỗi khi xóm làng có phong trào thiện nguyện.
Phong trào vận động ủng hộ đợt này do chùa Nghiêm Quang ở xã Gia Lộc phát động. Khi nghe tin Đắk Lắk bị lũ lớn, nhiều khu vực bị chia cắt, cùng với sư trụ trì, sư thầy Mai Sương đã đứng ra kêu gọi các phật tử, bà con trong xã chung tay quyên góp các mặt hàng thiết yếu như gạo, mỳ tôm, nước uống đóng chai. Lời phát động xuất phát từ sự trăn trở của nhà chùa trước những khó khăn của bà con miền Trung - Tây Nguyên trong đợt thiên tai này.
Thầy Sương chia sẻ: “Trong lúc hoạn nạn, người với người phải nương nhau. Chùa chỉ là nơi khởi xướng, còn tình thương thì đến từ tấm lòng của bà con. Thấy mọi người gom góp từng bao gạo, từng thùng mì, tôi thực sự xúc động.”

Từ lời kêu gọi của nhà chùa, phật tử và người dân trong xã nhanh chóng đứng ra sắp xếp việc thu gom, phân loại, hỗ trợ vận chuyển. Tối 23/11, khi nhiều nhà đã tắt đèn, chiếc xe lớn do nhà chùa thuê bắt đầu lăn bánh mang theo 8 tấn nhu yếu phẩm, tất cả đều là tấm lòng của người Gia Lộc gửi gắm.
Chuyến xe vượt hơn 1.000 km trong đêm, qua những cung đường đèo dốc khu vực Tây Nguyên. Rạng sáng 25/11, xe đã có mặt tại tỉnh Đắk Lắk. Những thùng mì, bao gạo, nước lọc được đưa xuống trao cho người dân xã Tuy An Đông, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vừa qua.
Khi nhận tin hàng đã đến nơi an toàn, chị Hường xúc động. "Mình chỉ giúp được chừng này, nhưng mong họ vơi đi phần nào khó khăn”, chị Hường nói.
Nhà bà Lánh tối hôm đó mở cửa muộn hơn thường lệ. Một vài người trong thôn ghé sang để nghe tin chuyến xe, hỏi xem phía Đắk Lắk tình hình ra sao.

Và khi chuyến xe đầu tiên đến đích, ở quê nhà Gia Lộc, một nhịp thiện nguyện mới lại kịp hình thành. Nhiều người trong thôn Đức Đại 1 và Đức Đại 2 lại gọi nhau chuẩn bị thêm gạo, mỳ tôm, đồ khô để sẵn sàng cho chuyến kế tiếp. “Cứ khi nào chùa gọi, chúng tôi lại góp thôi. Đồng bào còn khó thì mình còn làm”, chị Hường nói khi đang xếp lại mấy bao gạo mới được hàng xóm gửi nhờ.
Chùa Nghiêm Quang nhiều năm qua đã liên tục duy trì các đợt vận động ủng hộ như vậy, từ miền Trung bão lũ đến vùng cao thiếu thốn.
Trên con đường quê trong đêm tối, những bao hàng chất đầy nghĩa tình, hành trình thiện nguyện của người dân Hải Phòng vẫn đang tiếp nối không kể thời gian. Chuyến xe đầu tiên đã đến đích nhưng tấm lòng thì còn đi xa hơn, nhen lên hy vọng và sẻ chia vì những ngày bình yên hơn của đồng bào vùng lũ.
ĐỖ TUẤN