(HPĐT)- Câu lạc bộ “Búp trà xinh” (quận Đồ Sơn) được thành lập từ năm 2022, đến nay, CLB trở thành điểm đến hết sức ý nghĩa trong hình thành và nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách từ sớm của con trẻ.

Đọc sách trong không gian mở
Ra đời vào tháng 4-2022, CLB "Búp trà xinh" hay còn gọi là CLB "Cha mẹ Đồ Sơn đọc sách cùng con” trải qua nhiều chương trình đọc sách thú vị tại những cánh rừng xanh mướt mát, không khí trong veo của núi Ngọc (quận Đồ Sơn). Nhưng đợt đọc sách số 32 với chủ đề “Thương rừng” vào tháng 10-2024 tại núi Ngọc khác biệt hơn những lần trước, khi cơn bão số 3 biến những cánh rừng xinh đẹp ngày nào trở nên tiêu điều, xác xơ. Và ngày đọc sách hôm ấy cũng khác hoàn toàn với những ngày khác, đọc ít hơn nhưng các em nói nhiều hơn về những gì quan sát, cảm nhận được, khi chứng kiến sự tan hoang của rừng sau bão. Em Đào Phương Linh, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, ở phường Nam Sơn (quận Lê Chân) cùng mẹ xuống Đồ Sơn tham gia chương trình đọc số 32 thổ lộ, em thấy rừng cây sau bão bị thương cũng giống như con người bị đau, cần được chia sẻ, động viên và em thấy trân trọng những gì mình đang có. Còn bạn Đỗ Đức Khoa bày tỏ, em thấy rất thương rừng, muốn làm gì đó để giúp rừng đỡ đau hơn và em đã nói thầm với rừng: “Rừng ơi, cố lên nhé!”.
Ngoài đọc sách trên rừng, CLB còn tổ chức các đợt đọc sách thú vị khác như bên bờ biển; dưới gốc thị hàng trăm năm tuổi; vườn chè; vườn rau sạch… Sau hoạt động đọc sách, các bạn nhỏ được cha mẹ hướng dẫn thực hành những hoạt động khác liên quan tới chính cuốn sách vừa đọc, như thu gom rác thải, giữ cảnh quan sạch đẹp ở bờ biển; tìm hiểu về cây chè xanh của Đồ Sơn; tìm hiểu và thu hái rau củ trên núi Ngọc…
Chị Lê Thị Hải Yến, Giám đốc học thuật, Trung tâm ngoại ngữ Kizstar Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) cho biết: việc đi cùng các con đọc sách; trải nghiệm thực tế giúp tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cha mẹ và con cái; giúp cha mẹ thấu hiểu tình cảm, suy nghĩ của các con hơn. Từ đó, trở thành người bạn đồng hành được các con yêu thương, tin tưởng xuyên suốt hành trình tuổi thơ cũng như khi trưởng thành.
Phát triển trí tuệ cảm xúc
Theo chị Đinh Vũ Hoàng Hạnh, đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Búp Trà Xinh, nhằm giúp các em phát triển tốt trí tuệ cảm xúc, ngoài các hoạt động đọc sách trải nghiệm thực tế tại quận Đồ Sơn và Hải Phòng, CLB còn được lãnh đạo các Nhà xuất bản Kim Đồng tạo điều kiện thăm và đọc sách ngay tại nhà xuất bản; nhà in của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức cho CLB tham quan xưởng in, tìm hiểu quy trình một cuốn sách ra đời.
Tới đây, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, 8 giờ 30 ngày 17-11, CLB sẽ tổ chức chương trình đọc sách số 33 với chủ đề: “Mặt trời luôn bên tôi”. Đây là tên một cuốn sách của thầy giáo Lê Trung Cường, giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng. Câu chuyện mà tác giả - thầy giáo Lê Trung Cường kể trong cuốn sách cũng chính là câu chuyện của cuộc đời thầy, từ một em bé khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên gặp phải biến cố lớn, trở thành người khiếm thị. Và hành trình để cậu bé khiếm thị Lê Trung Cường trở thành thầy giáo như bây giờ thực sự khiến bất cứ ai đọc sách đều cảm động và khâm phục.
Nhờ những giá trị lan tỏa đầy nhân văn, năm 2023, CLB được Quận ủy Đồ Sơn trao tặng giải xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là sự khích lệ lớn lao để các thành viên CLB tiếp tục có những cách làm mới, sáng tạo trong xây dựng văn hóa đọc cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.
Bài và ảnh: HỒNG PHÚC