(HPĐT)- CLB Hải Phòng có trận đấu được đánh giá khá hay trước đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng FLC Thanh Hóa trên sân nhà Lạch Tray. Tuy nhiên, việc đội khách chơi quá chặt chẽ cùng với việc thiếu chút may mắn khiến đội bóng đất Cảng phải chia điểm đầy đáng tiếc.
![]() |
| CLB Hải Phòng có trận đấu được đánh giá khá hay trước đội đầu bảng Thanh Hóa, thế nhưng việc thiếu chút may mắn khiến đội bóng thành phố Cảng chia điểm đầy đáng tiếc trên sân nhà. |
Ở vòng đấu này, sân Lạch Tray đón chào sự trở lại của hàng nghìn cổ động viên sau 1 vòng đấu bị cấm đến sân. Điều này tiếp sức rất nhiều cho thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, giúp đội bóng nhập cuộc đầy hưng phấn. Chính đội bóng chủ nhà là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp đấu đầu tiên. Phút 17, Văn Thắng có pha đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải, loại bỏ hàng hậu vệ của FLC Thanh Hóa, tuy nhiên, pha dứt điểm quá mạnh của tiền vệ này khiến bóng đi không chính xác. 4 phút sau, pha đánh đầu đầy dũng mãnh của tiền đạo Stevens bóng vượt qua tầm với của thủ thành Thanh Thắng thì hậu vệ Đình Đồng kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.
Hiệp 1 trận đấu, đội khách chỉ tạo ra được cơ hội nguy hiểm duy nhất trong tình huống phản công. Phút 34, Quốc Phương có pha bứt tốc độ từ cánh phải và chuyền vào trong cho Omar. Tuy nhiên, pha dứt điểm của đội trưởng đội bóng xứ Thanh bị trung vệ Văn Phú kịp thời cản phá thành công.
Bước sang hiệp 2, thế trận có phần cởi mở hơn khi FLC Thanh Hóa dâng cao đội hình, tạo nhiều áp lực hơn về phía phần sân đội chủ nhà. Tuy nhiên, với việc không đội nào muốn thua trên sân Lạch Tray khiến hai đội chơi khá chặt chẽ, không có quá nhiều tình huống đột biến tạo ra. Ở hiệp 2 này, đội chủ nhà tạo được một số cơ hội ghi bàn, nhưng các cầu thủ không tận dụng được cơ hội. Lần lượt Anh Hùng thử tài thủ thành Thanh Thắng bằng pha dứt điểm từ xa, đến pha đánh đầu cực kỳ nguy hiểm của Stevens, thế nhưng trong ngày cựu thủ thành của CLB Hải Phòng Thanh Thắng chơi xuất sắc, các cơ hội đều bị từ chối.
Hòa trên sân nhà, CLB Hải Phòng đứng nguyên ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa vẫn duy trì chuỗi trận bất bại của mình từ đầu mùa giải để dẫn đầu bảng xếp hạng.
Ngọc Sơn