Vượt qua bất ổn
V-League 2017 trải qua 21 vòng đấu, còn 5 vòng nữa sẽ hạ màn. Đây chính là thời điểm đua nước rút và người hâm mộ thấy CLB Hải Phòng bùng nổ mạnh mẽ. Đầu mùa giải, CLB Hải Phòng khốn đốn với những tin đồn nhiều cầu thủ đến, nhiều cầu thủ đi, trong đó có những ngôi sao. Và nhiều tin đồn là sự thật. Thế nên không bất ngờ khi CLB Hải Phòng thi đấu chệch choạc ở giai đoạn đầu. Ngay trận mở màn, CLB Hải Phòng thua Sài Gòn 0-1, tiếp đó thua SHB Đà Nẵng 0-2 ở vòng 4, thua Khánh Hòa 1-2 ở vòng 7… Chưa hết, dù được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray, nhưng CLB Hải Phòng bế tắc và chỉ kiếm được 1 điểm trước đương kim vô địch Hà Nội, Sông Lam Nghệ An cùng tỷ số 1-1, FLC Thanh Hóa 0-0. Tuy nhiên, rất may CLB Hải Phòng vẫn kiếm tìm được những chiến thắng để luôn đứng ở tốp giữa.
![]() |
| Thắng CLB TP Hồ Chí Minh 4-1, CLB Hải Phòng trở lại cuộc đua tại V-League 2017. |
Thể hiện phong độ phập phù, CLB Hải Phòng lại đón những tin không vui từ lực lượng cầu thủ. Tiền đạo trụ cột luôn tạo ra đột biến là Lê Văn Thắng rời đội, về khoác áo FLC Thanh Hóa ở thời điểm kết thúc giai đoạn 1. Ở thời điểm “dầu sôi, lửa bỏng” lại xảy ra sự cố thủ môn Đặng Văn Lâm và trợ lý HLV xô xát với nhau. Sau sự cố, thủ môn đội tuyển quốc gia Đặng Văn Lâm “bặt vô âm tín”.
Rất mừng, sau những sự cố lẫn biến cố về lực lượng, CLB Hải Phòng lấy lại được nhịp điệu. Từ vòng đấu 19, CLB Hải Phòng bay bổng và “lột xác”, thể hiện tinh thần đoàn kết. Không có Văn Lâm, hai thủ môn dự bị của đội thay thế xứng đáng và tạo sự an tâm cho toàn đội.
“Biến” trong cục diện đảo chiều
Sau trận thua Bình Dương 0-2 trên sân Lạch Tray, mà trận đấu ấy có phần lỗi của thủ môn Đặng Văn Lâm (sau đó dẫn đến sự cố), CLB Hải Phòng ngay lập tức thể hiện sức mạnh của á quân V-League. CLB Hải Phòng bay cao với chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa 3-1, cầm chân đội chủ nhà Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng 1-1 và đặc biệt trận thắng đậm 4-1 trước TP Hồ Chí Minh của CEO Lê Công Vinh. Trận thắng đưa CLB Hải Phòng trở lại cuộc đua huy chương giải vô địch bóng đá quốc gia 2017.
Sau vòng đấu 21 chiều 14 và 15-10, những kết quả ở chặng nước rút khiến cục diện V-League đảo chiều. CLB Long An đang đến gần hơn với tấm vé xuống hạng Nhất thì FLC Thanh Hóa bị đánh mất ngôi đầu. Ở trận “chung kết” với đương kim vô địch Hà Nội, dẫu Lê Văn Thắng ghi bàn đưa CLB Thanh Hóa dẫn 3-2 ở những phút cuối trận thì họ vẫn bị Hà Nội cầm chân 3-3. Đội bóng nhiều tiền sắm sao, khát vọng vô địch FLC Thanh Hóa (38 điểm) bị mất ngôi đầu vào tay Quảng Nam (cũng 38 điểm, hơn ở đối đầu) cho thấy Thanh Hóa còn yếu bóng vía trong cuộc đua nước rút. “Thiên đường” cách một bước chân nhưng họ không thể bước tới.
Dường như thầy trò HLV Trương Việt Hoàng rút kinh nghiệm về sự thất thế của mình ở cuộc đua nước rút hai mùa trước để thể hiện mình ở mùa này. Sau vòng 21, CLB Hải Phòng có 32 điểm xếp thứ 7, kém 6 đội xếp trên từ 2 đến 6 điểm. Nhưng ở 5 vòng cuối, kết quả các trận đấu đều mang đến sự thay đổi. Vòng tới, FLC Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh ở Cẩm Phả; Đà Nẵng đối đầu Khánh Hòa… thì CLB Hải Phòng tới Vinh gặp Sông Lam Nghệ An, đội bóng mà 2 mùa qua luôn thắng trên thánh địa này.
5 vòng đấu còn lại, CLB Hải Phòng gặp toàn đội mạnh và khó chịu như Nghệ An, ba đội bóng liên quan tới “bầu Hiển” là Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, Sài Gòn, nhưng với phong độ đang lên ở giai đoạn cuối mùa, cùng tính cách luôn đá hay trước các đội mạnh, rất có thể CLB Hải Phòng gây biến trong cục diện đảo chiều, tạo bất ngờ. Đua ngôi vô địch rất khó nhưng bảo vệ ngôi á quân hay đoạt tấm HCĐ hoàn toàn trong tầm tay. Sau vòng 21, CLB Hải Phòng trở lại với đường đua.
Đỗ Hân