(HPĐT)- Đã gần 10 năm làm HLV đội súng trường nữ Hải Phòng nhưng HLV Đặng Thị Hằng vẫn không quên những ngày tháng trong trường bắn súng của mình, những lần bước lên bục vinh quang hay phá kỷ lục quốc gia ở súng trường ba tư thế. Những khoảnh khắc đã qua luôn đẹp và ấn tượng nhưng với Hằng, chị cho rằng, đó là nhờ duyên bắn súng.

HLV Đặng Thị Hằng.
Nữ HLV sinh năm 1971 này đến với bắn súng rất đỗi tình cờ. Hè 1988, Hằng đến nhà ông ngoại chơi. Nhà ông ngoại đất rộng nên bán bớt. Người tìm đến mua là HLV bắn súng Hoàng Quảng Duyên. Thấy Hằng, thầy Duyên mời đến tập môn bắn súng. Hằng nhớ lại: “Lúc ấy tôi nghĩ Việt Nam hết chiến tranh rồi thì tập tành bắn súng làm gì. Nhưng thầy Duyên mời nhiều quá nên tôi cũng đi tập, rủ thêm 2 cô bạn cùng lớp 11 của tôi”.
Ba nữ sinh Trường THPT Ngô Quyền mùa hè ấy đến trường bắn Lạch Tray tập bắn súng và mọi điều khác với tưởng tượng của họ. Bắn súng thể thao khó, tính chính xác cao và đòi hỏi phải kiên trì. Thế rồi, hai cô bạn cùng lớp sớm bỏ cuộc, chỉ còn Hằng là vẫn theo và dần đam mê. Thời kỳ ấy, phong trào học thêm không ào ạt nên Hằng có nhiều thời gian dành cho luyện tập. Trường Ngô Quyền cũng tạo điều kiện để Hằng toàn tâm, toàn ý đi thi đấu giải khi miễn cho chị không phải lao động, sinh hoạt ngoại khóa. Riêng cô giáo chủ nhiệm yêu cầu các bạn trong lớp chép bài hộ sau mỗi chuyến Hằng đi thi đấu.
Hết lớp 12, Hằng dự định thi đại học nhưng nghe theo thầy Duyên, Hằng dồn lực cho bắn súng. Những công sức Hằng để trên bãi tập giúp chị bước lên bục vinh quang sau đó với nhiều tấm HCV ở các giải trong nước tại các nội dung sở trường 50 m súng trường nữ, 10 súng trường hơi nữ, 60 viên súng trường nằm nữ và súng trường ba tư thế. Ở đấu trường SEA Games, Hằng giành HCV, HCB, HCĐ của các kỳ SEA Games 1995, 1997, 2001 và 2003. Năm 1995, chị còn đoạt HCĐ giải vô địch bắn súng châu Á.
Thành tích của Đặng Thị Hằng khá dầy dặn và tiếp bước Ngân Hà, Đặng Thị Đông trở thành những người hùng của bắn súng Việt Nam trong thời kỳ đầu thể thao Việt Nam hội nhập với khu vực. Giờ đây, khi giã từ nghiệp bắn để trở thành HLV, Hằng vẫn không quên những năm tháng cũ: “Tôi và xạ thủ Phạm Cao Sơn đến với nhau và có 2 con trai. Nhiều lúc tôi đi thi đấu cũng mang con theo. Vợ chồng tôi còn tính sinh các cháu sao cho vẫn đủ thời gian đi dự SEA Games. Đi theo bố mẹ, nhưng không cháu nào thích môn bắn súng cả. Lạ ở chỗ, trong mỗi bữa cơm gia đình, hai vợ chồng tôi thường nói về chuyên môn của bắn súng khiến các con bị nhiễm và đi theo, đuổi cũng chẳng được. Cậu út đang học piano ở Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Phòng cũng bất ngờ đi theo bắn súng mấy tháng nay. Chúng tôi bảo con trở lại trường với piano nhưng cậu ta ăn vạ ở trường bắn. Có lẽ các con mình cũng theo gien và hợp duyên cùng bố mẹ”.
Đỗ Hân