(HPĐT)- Thời gian qua, nhiều người biết đến cô Nguyễn Thị Hoài Thu, giáo viên Trường THPT Quang Trung (huyện Thủy Nguyên), có hơn 40 học sinh đạt trên 9 điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cô Thu còn có tấm lòng thiện nguyện, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó...

Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu luôn tâm huyết với công việc và tận tình giúp đỡ học sinh.
Trong câu chuyện ngày đầu Xuân, cô Thu chia sẻ cơ duyên đến với các hoạt động thiện nguyện xuất phát từ môn Văn mà cô đang giảng dạy. Theo cô, văn học là “nhân học”. Giá trị những tác phẩm văn học có tác dụng bồi đắp cảm xúc, làm giàu thế giới tâm hồn, cùng với thời thơ ấu từng trải qua nhiều khó khăn, vất vả, khiến cô luôn đồng cảm trước những mảnh đời cơ nhỡ.
Cô Thu tâm sự: “Tôi luôn tâm niệm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, trước hết nên bắt đầu từ chính học sinh mà mình đang giảng dạy. Đôi khi chỉ cần những lời động viên chia sẻ hay những giúp đỡ nhỏ về vật chất cũng có thể trở thành điểm tựa giúp các em vượt lên hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống để có tương lai tốt đẹp hơn”. Nghĩ là làm, trong suốt quá trình làm chủ nhiệm, cô luôn sâu sát từng học sinh để nắm bắt gia cảnh. Nhiều học sinh hoàn có cảnh khó khăn được cô giúp đỡ hỗ trợ học phí. Có học sinh được hỗ trợ 1 năm, có em 2 năm, cũng có em suốt 3 năm THPT... Từ sự hỗ trợ lặng lẽ của cô, nhiều em theo được trọn vẹn con đường học vấn, đỗ thủ khoa trường đại học. Cô Thu cho biết, đây không chỉ là hành động riêng của cá nhân cô mà ở Trường THPT Quang Trung, nhiều thầy cô giáo cũng âm thầm giúp đỡ học sinh. Điều này trở thành nét đẹp truyền thống của trường và được nhiều giáo viên trân quý, gìn giữ nhiều năm qua.
Không chỉ hỗ trợ học sinh, cô Thu còn trích tiền lương của mình để đi làm từ thiện hoặc kết nối với các nhóm thiện nguyện trong và ngoài thành phố hỗ trợ các gia đình khó khăn. Trong những chuyến đi thiện nguyện lên miền núi Tây Bắc, tận mắt chứng kiến những em bé vùng cao co ro trong cái lạnh, quần áo phong phanh, chân tay nứt nẻ, sưng đỏ vì cước; những lớp học vách đất nứt nẻ giữa mùa đông, gió lùa hun hút khiến cô vô cùng xúc động. Tâm nguyện làm việc thiện, giúp đỡ đồng bào còn khó khăn nhiều hơn nữa ngày càng lớn dần trong cô. "Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của các em nhỏ và người nghèo khi nhận quà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì những việc làm nhỏ bé của mình có ý nghĩa. Từ đó tôi càng có thêm động lực, nhắc nhở mình phải nỗ lực hơn nữa trong công việc để có thêm điều kiện giúp đỡ người nghèo"...
Khi được hỏi về số tiền, hiện vật đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện thời gian qua, cô Thu chẳng thể nhớ chi tiết đã ủng hộ bao nhiêu tiền mặt, quần áo, thực phẩm. Người vài trăm nghìn đồng, người vài triệu, có sự kiện trực tiếp đi, có chuyến cô gửi kinh phí hoặc hiện vật. Thậm chí bản thân cô cũng chẳng mấy khi lưu những bức ảnh chụp kỷ niệm các chuyến đi thiện nguyện của mình. Nói về hoạt động thiện nguyện của mình, cô Thu khiêm nhường: “Xã hội có nhiều tấm lòng nhân ái với những đóng góp to lớn, so với mọi người, những đóng góp của mình rất nhỏ bé, chưa làm được gì nhiều”. Thế nhưng, khi nào tranh thủ được thời gian hoặc nhận được lời kêu gọi ủng hộ từ các nhóm thiện nguyện, cô lại tích cực đóng góp kinh phí, sữa, mì tôm, sách vở tặng các gia đình khó khăn ở Hà Giang, Lai Châu; hỗ trợ em nhỏ bị bỏ rơi tại chùa Thái Ân (Hà Nội), đóng góp cùng Câu lạc bộ từ thiện – Thủy Nguyên xanh... Hiện tại trường còn một học sinh hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ của cô.
Nhận xét về cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Quang Trung Ngô Văn Tuyến cho biết: “Cô Hoài Thu là tổ trưởng chuyên môn Văn - Sử - Địa, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nên được đồng nghiệp và học sinh tín nhiệm, yêu quý. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ, cô Thu còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường, Công đoàn cũng như các phong trào hiến máu, hoạt động nhân đạo”.
Với những nỗ lực rèn luyện và tấm lòng nhân ái, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu nhiều lần được các cấp ngành biểu dương. Những việc làm của cô đã và đang lan tỏa, góp phần nhân lên nhiều việc làm tốt đẹp, trở thành tấm gương sáng để các thế hệ học trò nhớ mãi và noi theo./.
