Cô học trò giàu nghị lực

04/10/2013 13:48

Ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (Kim Thành), ai cũng biết và cảm phục trước nghị lực vượt khó học giỏi của em Tô Thị Ngoan.



Dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng em Ngoan luôn phấn đấu học giỏi

Không giống với những đứa trẻ khác được bao bọc bởi vòng tay yêu thương của cha mẹ, Ngoan mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, tới năm em 6 tuổi, mẹ em cũng mất vì bị bệnh hiểm nghèo. Sau khi mẹ mất, em sống cùng với bà ngoại và cậu ruột. Có những lúc em mong ước được như các bạn, mong được sự quan tâm, chỉ bảo của bố mẹ. Nhiều lúc em  cảm thấy chạnh lòng, tủi thân. Nhưng chính những khó khăn gặp phải lại trở thành động lực thôi thúc em học tập, phấn đấu thành con ngoan trò giỏi. Hiện nay, Ngoan đang là học sinh lớp 11N, Trường THPT Kim Thành. Không chỉ duy trì thành tích 10 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, Ngoan còn được giao nhiều nhiệm vụ như: tổ trưởng, lớp phó học tập...  Ngoan cho biết: “Là lớp phó học tập, em phải thường xuyên trau dồi kiến thức, tìm cách giải các bài tập khó để chỉ cho những bạn chưa biết, chưa hiểu”. Khi được hỏi bí quyết để em có thành tích học tập tốt, em chia sẻ: “Em cũng không có bí quyết gì, chỉ đơn giản là trên lớp chăm chú lắng nghe bài giảng của thầy cô giáo, về nhà làm bài tập từ dạng đơn giản cho tới phức tạp. Mỗi bài tập, em tìm nhiều cách giải khác nhau. Những bài nào em chưa giải được thì hôm sau sẽ hỏi thầy cô, bạn bè”. Hiện tại, cuộc sống của em vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Quãng đường từ nhà em tới trường khoảng 12 cây số, trong khi bạn bè cùng trang lứa có xe đạp điện để đi học thì hằng ngày em vẫn phải đạp xe tới trường. Đường xa, vào mùa đông hay những hôm mưa gió thì sự vất vả càng tăng lên gấp bội. Năm nay, bà ngoại em đã 85 tuổi, cậu mợ của em cũng vất vả bươn trải với cuộc sống. Mợ của em là công nhân may nên gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, cậu mợ luôn yêu thương em hết lòng.

Không những chăm chỉ học tập mà Ngoan còn thường xuyên tham gia phụ  việc nhà giúp bà và cậu mợ. Chị Đoàn Thị Ngạn, mợ của Ngoan cho biết: “Cháu Ngoan rất chăm chỉ, cháu tranh  thủ học bài buổi tối còn rảnh lúc nào thì phụ giúp cậu mợ lúc ấy, lúc thì làm việc nhà. Nhiều khi vào ngày mùa cháu còn phụ cậu mợ cấy, gặt”. Được sự giúp đỡ của một người quen, Ngoan còn có việc làm thêm là đi phát tờ rơi. Một tháng phát khoảng 2 - 3 lần (tranh thủ vào những ngày nghỉ) mỗi lần với số lượng 400 tờ. Công việc khá vất vả, số tiền thu được chỉ khoảng 80 nghìn đồng, nhưng nó cũng giúp em mua sắm đồ dùng học tập, sách vở. Đồng thời, cũng từ công việc ấy, Ngoan  đã hiểu thêm về giá trị của đồng tiền, biết trân trọng sức lao động và hơn lúc nào hết em biết càng phải cố gắng hết sức mình.

Tô Thị Ngoan học đều các môn và có niềm yêu thích đặc biệt với các môn thuộc khối tự nhiên. Khi được hỏi về dự định sắp tới trong tương lai, em cho biết: “Ước mơ của em chỉ đơn giản là cố gắng học thật tốt để sau này tìm được một công việc ổn định, giảm bớt phần nào khó khăn cho bà, cậu mợ và không phụ sự quan tâm, động viên mà thầy cô, bè bạn đã dành cho em”.

 Với quyết tâm, cố gắng, Ngoan sẽ không lùi bước trước những thử thách trong cuộc sống. Chúc cho ước mơ của cô học trò giàu nghị lực sớm trở thành hiện thực.

HUYỀN TRANG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô học trò giàu nghị lực