Cô học trò nghèo học giỏi

05/12/2014 09:23

Em Đào Khánh Ly, học sinh lớp 7A, Trường THCS Ninh Hòa (xã Ninh Hòa, Ninh Giang) là một tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến.



Khánh Ly dành nhiều thời gian ôn bài và làm bài tập ở nhà để rèn luyện kỹ năng


Ly sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là chị cả của hai em còn rất nhỏ tuổi. Cách đây 2 năm, căn bệnh ung thư tuỷ sống đã cướp đi người cha, một mình mẹ em tần tảo nuôi 3 chị em bằng nghề buôn bán đồng nát.

Sớm ý thức được nỗi vất vả của mẹ, bằng nghị lực và quyết tâm, Ly luôn cố gắng phấn đấu vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập. Suốt 6 năm ngồi trên ghế nhà trường, em luôn là học sinh giỏi toàn diện. Khi còn học tiểu học, 3 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện và là lớp trưởng gương mẫu, năng động, nhiệt tình. Năm học lớp 5, Ly đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hiện tại, Ly là lớp phó học tập, Liên đội phó của trường. Trong lớp Ly luôn gương mẫu, trách nhiệm, giúp đỡ những bạn có lực học kém, trao đổi với các bạn để tìm ra phương pháp học tập hiệu quả nhất. Năm học 2013- 2014, Ly đứng tốp đầu của trường với số điểm tổng kết cả năm là 8,8 (trong đó môn toán 9,1, văn 8,5 và ngoại ngữ 9,4). Năm học 2013-2014, Ly là học sinh giỏi huyện môn ngữ văn.

Chia sẻ về bí quyết học giỏi, Khánh Ly vui vẻ nói: "Trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng bài, cái gì không hiểu thì hỏi cô ngay hoặc cùng các bạn tìm hiểu. Trước khi lên lớp phải đọc bài cũ trước, về nhà dành thời gian ôn bài và làm bài tập thật nhiều để rèn luyện kỹ năng. Em luôn sắp xếp cho mình một lịch học cụ thể, mỗi môn em thường dành khoảng 45 phút để học. Riêng các môn có bài tập thường học 1 tiếng, khi nào căng thẳng thì giải lao bằng cách dọn dẹp nhà cửa. Đối với môn văn yêu thích, em thường đọc nhiều bài văn mẫu để tham khảo những câu văn hay”.

Thầy Nguyễn Văn Vở, Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Hòa nhận xét, trò Ly có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng bằng nghị lực và niềm đam mê học tập, em đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. Suốt 37 tuần của năm học 2013 - 2014, tuần nào Khánh Ly cũng đứng số 1 trên bảng điểm điện tử xếp thứ tự học sinh toàn trường. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, em còn là một cán bộ lớp gương mẫu được thầy cô, bạn bè quý mến.

Khi được hỏi về ước mơ sau này của Ly, em chia sẻ: “Em ước mơ trở thành bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho những người như bố em”.

Con đường phía trước còn dài và nhiều khó khăn nhưng tin rằng hoàn cảnh khó khăn không phải là rào cản đối với cô học trò đầy nghị lực này, mà ngược lại, chính là động lực thôi thúc em cố gắng học tập và vươn lên. Chúc cho ước mơ trở thành bác sĩ của Ly sẽ trở thành hiện thực.

NGUYỄN MAI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô học trò nghèo học giỏi