Cô trò nhỏ gắn bó các phong trào vì cộng đồng

Bài và ảnh: Linh Anh 01/06/2020 11:25

Đội viên Đặng Hà Linh trong giờ học trên lớp.

Gặp Hà Linh vào giờ ra chơi trong buổi học chiều đầu tháng 5, tại phòng bảo vệ Trường tiểu học Quang Trung, cô bé 9 tuổi đáng yêu, nhanh nhẹn đang cẩn thận kiểm tra lượng dung dịch còn trong máy xịt cồn sát khuẩn tự động. Yên tâm vì máy vẫn hoạt động ổn định, Hà Linh bộc bạch: “Trong thời gian nghỉ học ở nhà để phòng, chống dịch COVID- 19, qua báo chí, đài truyền hình, em được biết các tập thể, tổ chức trên địa bàn thành phố đang ra sức ngăn chặn dịch bệnh. Trong đó, nhiều bạn bằng tuổi em mang tiền nuôi lợn đất để ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Là đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, em cũng mong góp phần nhỏ bé để chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Với niềm mong muốn đó, đầu tháng 4, trong một lần nghe loa phát thanh phường Vạn Mỹ thông tin Đoàn phường nghiên cứu và chế tạo thành công máy xịt cồn sát khuẩn tự động, Hà Linh xin phép bố mẹ được sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm mình có là 2 triệu đồng để góp kinh phí, nhờ các anh, chị Đoàn phường làm giúp 2 chiếc máy tương tự.  Đưa tay chỉ chiếc máy xịt cồn cảm ứng đặt trong phòng bảo vệ, Hà Linh hào hứng giới thiệu: “Chiếc máy này em dành tặng Trường tiểu học Quang Trung, để các thầy, cô giáo sử dụng mỗi khi tới trường dạy học. Các bậc cha mẹ trước khi vào trường cũng có thể làm sạch tay nhanh, dễ dàng. Máy còn lại em tặng Trạm Y tế phường Vạn Mỹ. Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, em rất vui khi được tham gia thực hiện công đoạn pha cồn, cắt ống nối dưới sự hướng dẫn của Bí thư Đoàn phường Vạn Mỹ”. Chính hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn này của Hà Linh mà việc trang bị máy xịt cồn sát khuẩn tự động lan tỏa tới từng lớp học, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường phối hợp cha mẹ học sinh cùng chung tay đóng góp kinh phí làm máy để đặt tại 26 phòng học tại trường.

Có mẹ từng là tổng phụ trách Đội, nay là cán bộ quản lý giáo dục nên ngay từ nhỏ, Hà Linh được dạy dỗ hướng đến điều thiện, biết giúp đỡ mọi người. Từ đó, hình thành thói quen tự lập, tác phong nhanh nhẹn. Chị Nguyễn Thị Nga, mẹ của Hà Linh cho biết: “Gia đình luôn ủng hộ tinh thần biết sẻ chia của con gái, song hiểu con ngại xin tiền bố mẹ để mang đi quyên góp, nên hằng ngày, mỗi khi con hoàn thành việc nhà như rửa bát, cắm cơm, quét nhà, tôi thưởng cháu 1 nghìn đồng, 1 ngày không quá 5 nghìn đồng. Số tiền này tôi quản lý giúp con và hướng dẫn con dùng để ủng hộ các chương trình từ thiện”. Chính niềm vui giúp các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trở thành động lực để Hà Linh say mê, gắn bó với những hoạt động vì cộng đồng như: Đàn gà khăn quàng đỏ; Áo ấm mùa đông; Nuôi lợn siêu trọng...

Dù luôn có thành tích nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, nhưng ý thức được ở độ tuổi này, việc học vẫn là quan trọng nhất, bởi vậy, song hành tham gia phong trào “Tương thân, tương ái”, Hà Linh chú tâm học đều các môn. Em chủ động ôn tập kiến thức và rèn kỹ năng thuyết trình bằng việc sưu tầm, giải các bài tập trong Tạp chí Toán tuổi thơ, kể diễn cảm những câu chuyện về Bác Hồ, tham gia cuộc thi “Nét chữ từ trái tim”. Nhờ việc cân đối thời gian hợp lý để vừa phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, vừa phấn đấu trở thành một đội viên năng động, 3 năm học liền từ 2016- 2019, Hà Linh được Trường tiểu học Quang Trung tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện và đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp quận. Riêng năm 2017, em lần lượt giành “cú đúp” giải ba và giải nhì tại 2 cuộc thi “Trạng nguyên tiếng Việt” và vẽ tranh Cathay với chủ đề “Em vẽ ước mơ của em”. Gần đây nhất, tác phẩm tranh “Chúng em chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng” đạt giải một trong 20 bức tranh đẹp nhất cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ” đợt 2.

Bài và ảnh: Linh Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô trò nhỏ gắn bó các phong trào vì cộng đồng