Cô trò nhỏ mê móc len

Bài và ảnh: Như Vân 01/06/2023 12:04

(HPĐT)- Không đắm chìm trong ti vi, lang thang lướt mạng internet, chơi TikTok, Facebook như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Tô Thị Ngọc Vân, học sinh lớp 7C3, Trường THCS Lê Lợi (quận Hải An) lại có đam mê với nghệ thuật móc len truyền thống. Tự mày mò học kỹ thuật móc len từ mạng xã hội, Vân không chỉ tự làm thành công những sản phẩm ngộ nghĩnh để tặng người thân, bạn bè mà còn đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp từ bộ môn thủ công truyền thống này.

Cô trò nhỏ Tô Thị Ngọc Vân đam mê các sản phẩm thủ công truyền thống từ len.

Ghé thăm nhà của cô trò nhỏ ngày cuối tháng 5-2023 ở ngõ 160 phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi (quận Hải An), Vân hồ hởi khoe em hoàn thành xuất sắc năm học và bắt đầu bước vào một kỳ nghỉ hè với nhiều dự định ấp ủ với các sản phẩm thủ công truyền thống. Vân cho biết, trước đây, như nhiều bạn bè khác, em cũng hay sử dụng điện thoại thông minh để lướt mạng internet, TikTok, Facebook. Một ngày, Vân vô tình tìm thấy một đoạn video clip trên mạng giới thiệu các sản phẩm móc len xinh xắn, đáng yêu, nên em bị hút hồn, tìm hiểu và nuôi ý định học móc len để tự tay mình làm được những sản phẩm nhỏ xinh như vậy.

Nghĩ là làm, Vân lên mạng internet tìm kiếm các video dạy kỹ thuật móc len, bắt đầu học các mũi móc cơ bản: móc đơn, bính, móc nửa kép, mũi móc kép và mũi móc vòng tròn ma thuật. Trong số 5 mũi móc này, mũi móc vòng tròn ma thuật là khó và phức tạp nhất. Học được các mũi móc cơ bản, Vân lại mày mò tìm các nhóm, hội của cộng đồng những người đam mê nghệ thuật đan, móc như Hội đan móc, Nhóm chia sẻ chart (sơ đồ) móc… trên mạng Facebook để học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm sơ đồ móc các sản phẩm từ bông hoa, cái lá, dải dây dài để quấn quanh dây thép tạo thành cành cây, cành hoa tới các sản phẩm khó hơn như các con vật, đồ vật, rau củ quả... Tiền ăn sáng, tiêu vặt bố mẹ cho, Vân tiết kiệm để mua cây móc và len để thỏa đam mê sáng tạo của mình.

Những ngày đầu, cô bé đánh vật hàng giờ đồng hồ mới móc xong một bông hoa cúc bằng len, nhưng nhờ sự kiên trì, kỹ thuật móc len của Vân ngày càng cải thiện. Thời gian tạo ra sản phẩm cũng rút ngắn chỉ chừng 30 phút. Từ những bông hoa riêng lẻ, Vân lại tự tìm cách để kết thành bông với cành, lá và bó lại thành những bó hoa xinh xắn. Những sản phẩm đầu làm xong, Vân tặng người thân, bạn bè, ai cũng thích thú và ngưỡng mộ. Vui nhất là khi chụp ảnh sản phẩm đăng lên trang Tiktok và Facebook cá nhân, có những khách hàng đầu tiên tìm tới đặt mua. Vân vui vẻ cho biết: Vì thời điểm trong năm học, em chỉ tranh thủ được thời gian rỗi khi ra chơi hoặc những khi hoàn thành xong bài tập và giúp đỡ bố mẹ xong mới làm nên số sản phẩm cũng chưa nhiều. Có lần khách hàng đặt tới 60 bó hoa, em phải tranh thủ tối đa mới hoàn thành được đơn hàng.

Chia sẻ về niềm đam mê của con gái, chị Đào Thị Hảo cho biết: Chị vốn làm nghề may đồng phục. Vân là con gái thứ hai trong gia đình, từ nhỏ biết giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức. Tuy nhiên, cùng với trào lưu của bạn bè, Vân cũng ham sử dụng điện thoại nên chị Hảo cũng rất lo lắng. Khi thấy con qua xem video trên mạng internet học và đam mê kỹ thuật móc len, làm được những sản phẩm hoa, con vật xinh xắn và có khách hàng đặt mua, chị rất vui. Vừa nuôi dưỡng được đam mê bộ môn thủ công truyền thống vừa bớt thời gian đắm chìm trên mạng xã hội.

Chia sẻ dự định của mình, Vân cho biết: Vào dịp nghỉ hè, em dành thời gian đầu tư hơn vào việc tìm kiếm những mẫu sản phẩm mới để đa dạng các sản phẩm len móc của mình, đồng thời xây dựng trang Facebook riêng để quảng bá sản phẩm, bán hàng để thử sức khởi nghiệp từ những sản phẩm thủ công chính tay mình làm ra./.

Bài và ảnh: Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô trò nhỏ mê móc len