(HPĐT)- Sinh năm 1978 trong một gia đình có mẹ là người Pháp, bố là người Việt, Clement Baloup đang được ghi nhận như một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng ở Pháp...

“Một lời chào năm mới con mèo”- tranh của Clement Baloup
Trải qua phần lớn tuổi thơ tại Pháp và một số vùng đất ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ theo hành trình công việc của bố mẹ, Clement Baloup (có tên Việt Nam là Huỳnh Ân) bắt đầu học hội họa tại Marseille và cả Angoulême. Sau đó, Clement Baloup chủ động tìm về Việt Nam, đăng ký học tại Trường Mỹ thuật Yết Kiêu.
Ở Hà Nội, qua những chuyến điền dã tại nhiều làng nghề truyền thống cận kề thủ đô của quê cha, Clement Baloup tích lũy được nhiều kiến thức, trải nghiệm mang lại giá trị rất thực tế với sự nghiệp của anh. Thành quả sau những lần đi về Việt Nam, Clemnet Baloup cho ra đời tác phẩm truyện tranh “Mùa thu Hà Nội”. Ở Pháp, truyện tranh vốn được ưa chuộng và coi như một thể loại tiểu thuyết đồ họa. Sự kết hợp giữa kỹ thuật được trui rèn ở châu Âu và những cảm nhận về văn hóa, con người Việt Nam giúp Clement Baloup nhanh chóng được đón nhận ngay tại Pháp. Tác phẩm của anh được in bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và xuất bản tại nhiều quốc gia khác nhau. Bản gốc các bức tranh được nhiều nhà sưu tầm sở hữu như những tác phẩm độc lập, lưu giữ trong các bộ sưu tập tư nhân trải dài từ Paris, Marseille, Brussles, London, Dubai... cũng như các bộ sưu tập ở Palais de la Porte Dorée...
Là một trong những nghệ sĩ mang dòng máu Việt Nam thành danh tại Pháp, Clement Baloup luôn ghi nhớ, trân trọng các ký ức về quê cha, được chính cha mình ươm mầm, chăm chút từ nhỏ. Thuở bé, Clemnet aloup hay tự hỏi, mình là ai, mình từ đâu đến và chuyến tìm về cội nguồn đã giải tỏa nhiều trăn trở, suy tư trong tâm khảm một người có nguồn gốc Việt. Một phần không nhỏ thành quả trong sự nghiệp của Clement Baloup cho đến thời điểm này đều gắn với Việt Nam. Bộ ba tác phẩm “Ký ức Việt Nam” đem lại cho anh nhiều giải thưởng lớn. Và từ đó, danh tiếng Clement Baloup phổ cập rộng dài hơn.
Nhiều nhà quan sát cho rằng, tranh Clemnet Baloup chịu ảnh hưởng đáng kể từ tranh dân gian Việt Nam, nhất là Đông Hồ, nơi anh lưu lại nhiều ngày trong những chuyến điền dã. Trong danh sách dằng dặc dài các tác phẩm đã xuất bản, Clement Baloup luôn nặng lòng với đề tài mà ngay ở Pháp, có nhiều bài viết, nghiên cứu viết đúng chính tả: Việt kiều. Cuộc sống của người Việt ở nước ngoài, hay cuộc sống của những người nhập cư đến từ khắp nơi luôn khơi gợi trong Clement Baloup sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc. Có lẽ bởi thẳm sâu nơi trái tim mình, Clement Baloup, một họa sĩ, nhà văn, người sáng tạo truyện tranh nổi tiếng tai Pháp, vẫn luôn hướng về quê cha, phần nguồn cội không bao giờ có thể xóa nhòa, mai một.../.
NGÔ HƯƠNG SEN