(HPĐT)- Báo là nghề, hội họa, nhiếp ảnh là đam mê, nhà báo - họa sĩ Đỗ Hương đã đi qua những thường ngày đầy ắp niềm vui, luôn lan tỏa nguồn năng lượng khỏe khoắn, tích cực tới chung quanh mình...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều thế hệ toàn những người tài hoa làm báo, Đỗ Hương đương nhiên được thừa hưởng khí chất tài tử, lãng mạn ấy. Từng sống, học tập, làm việc ở Tiệp Khắc trong những năm của thập niên 80 (thế kỷ 20), Đỗ Hương có cơ hội làm quen với môi trường báo chí nước bạn… Tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhất là quanh lĩnh vực ảnh báo chí tại quốc gia Đông Âu này, khi về nước Đỗ Hương có dịp thi triển kiến thức khi đảm trách công việc chụp ảnh, biên tập ảnh cho những tạp chí có tiêu chí cao về chất lượng mỹ thuật…
Đầu thập niên 90 (thế kỷ 20), Đỗ Hương rời Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, hành trang chỉ là chiếc vali nhỏ và nụ cười rộng mở trên gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Bắt tay vào gây dựng văn phòng đại diện phía Nam của báo Thể thao ngày nay, Đỗ Hương đã góp phần không nhỏ giúp tờ báo có chỗ đứng ở phương Nam, trong bối cảnh báo giấy còn là lựa chọn đương nhiên của bạn đọc. Tuy nhiên, việc làm báo, bận rộn với trăm ngàn công việc sự vụ, bận hơn con mọn khiến chị tạm gác sang bên, tạm lãng quên đi tình yêu lớn: Hội họa. Lúc báo giấy thoái trào, ngày thường đỡ cập rập hơn, Đỗ Hương có thêm nhiều thời gian để chuyên tâm với giá vẽ. Chị bắt tay vào vẽ, như một người nặng tình muốn “yêu lại từ đầu”, muốn hết mình với tình yêu thuở đầu đời từng bị ngáng trở cách quãng…
Vốn là người vô tư, không bao giờ có chút toan tính so đo gì với cuộc đời, nhà báo Đỗ Hương sa vào hội họa cũng hồn nhiên, trong trẻo, tinh khôi như bản chất. Có lẽ thế, tranh của chị luôn thư thái nhẹ nhõm, ở đó có sự tĩnh tại yên bình của nội tâm bất chấp cuộc sống đời thường có ồn ào sôi động đến nhường nào. Không được đào tạo bài bản về hội họa, nhưng Đỗ Hương vẫn làm chủ được những kỹ thuật cơ bản. “Con mắt xanh” của một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp giúp chị làm chủ được bố cục, không gian và cả ánh sáng khi rong chơi ở hội họa. Dù đã đi qua cái tuổi đôi mươi từ rất lâu, Đỗ Hương vẫn giữ được cho mình sự run rẩy nôn nao trong từng nét vẽ, từng nhát cọ, bởi thế mỗi tác phẩm, mỗi bức tranh như cõi thiền định riêng của chị, khiến chị có thể khơi gợi, tác động tới cảm xúc của người thưởng ngoạn…
Đúng dịp 21-6, Đỗ Hương đang cùng những đồng nghiệp của mình, những người có điểm chung, vừa là nhà báo vừa là họa sĩ tề tựu, gặp mặt trong Triển lãm mỹ thuật mang tựa “99”, kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, do TTXVN và Hội Bhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh…/.
Ngô Hương Sen