Còn sức khỏe, còn cống hiến...

Bài và ảnh An Nhiên 23/09/2020 13:36

(HPĐT)- Trở về quê nhà với những mảnh đạn nằm trong cơ thể, tỷ lệ thương tật lên đến 65% nhưng người thương binh Ngô Văn Nguẩn không đầu hàng số phận, quyết tâm phát triển kinh tế, nuôi sống bản thân và gia đình. Ông thành lập Hợp tác xã thương binh An Hòa, sau này là Công ty CP thương binh An Hòa, xã An Hòa (huyện An Dương), tạo việc làm nhiều người đồng cảnh ngộ...

Ông Ngô Văn Nguẩn, Tổng giám đốc Công ty CP thương binh An Hòa.

17 tuổi, chàng thanh niên Ngô Văn Nguẩn lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Trung đoàn 10, Sư đoàn 339, Quân khu 9, chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ. Trải qua những trận chiến “vào sinh, ra tử” trên đất bạn Campuchia, năm 1982, ông xuất ngũ với những vết thương ở đầu, ngực và tay. Trở về quê nhà với những cơn đau hành hạ, sức khỏe suy giảm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến ông luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm cách phát triển kinh tế. “Năm 1983, tôi lập gia đình. Vợ tôi là giáo viên với đồng lương ít ỏi, rồi 3 đứa con lần lượt ra đời. Trợ cấp thương binh khi ấy không đủ trang trải cuộc sống. Vì thế, lúc nào trong tôi cũng nung nấu, thôi thúc ý định phải làm điều gì đó để nuôi sống bản thân và vợ con. Nếu mình ỷ lại, cam chịu số phận thì mình khổ, vợ con khổ...”.

Nghĩ là làm, năm 1995, ông Nguẩn cùng những người bạn chiến đấu năm xưa thành lập Tổ hợp tác xã thương binh An Hoà hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, kinh doanh vật liệu xây dựng. Năm 1997, nhận thấy thị trường tràn lan phân bón giả, ông chuyển hướng thành Xí nghiệp sản xuất phân bón với mong muốn giúp bà con sử dụng sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, tăng năng suất cây trồng. Ông mua lại công nghệ sản xuất phân bón của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rồi trực tiếp đi khảo nghiệm thực tế tại các tỉnh Hải Dương, Phú Thọ. Sau nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm đến “quên ăn, quên ngủ”, ông cùng các cộng sự vui mừng khi 4 loại phân bón tổng hợp do xí nghiệp sản xuất được bà con nông dân tại địa phương và các tỉnh lân cận đón nhận. Đặc biệt, sản phẩm được Hội đồng Khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu vào năm 2001. Có thời điểm, Xí nghiệp thương binh An Hòa sản xuất hơn 10.000 tấn phân bón/năm, thu hút từ 100-150 lao động, trong đó có 40 lao động là thương binh hạng 1-4, còn lại là bộ đội xuất ngũ và con em gia đình chính sách.

Đến năm 2010, ông Nguẩn tiếp tục mở rộng quy mô doanh nghiệp, thành lập Công ty CP thương binh An Hòa, hoạt động trong lĩnh vực xếp dỡ hàng hóa tại cảng nội địa, vận tải, sản xuất bột đá, thức ăn gia súc... Hiện, doanh nghiệp duy trì hơn 50 lao động thường xuyên, trong đó hơn 70% là con em thương binh, gia đình chính sách, với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/người/tháng. Riêng đội ngũ lái xe có mức thu nhập từ 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp của ông Nguẩn còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt, tri ân người có công với cách mạng. Hằng năm, Công ty CP thương binh An Hòa trao hàng trăm suất quà tặng người tàn tật; ủng hộ xây dựng công trình Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại địa phương và các tỉnh bạn. 25 năm qua, doanh nghiệp của ông đóng góp hơn 1 tỷ đồng vào hoạt động an sinh xã hội, được ghi nhận là doanh nghiệp “trái tim nhân hậu”.

Bài và ảnh An Nhiên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Còn sức khỏe, còn cống hiến...