(HPĐT)- Giữa tháng 5 lịch sử ngát hương sen, cả đất nước nhớ tới Người. Trong tim mỗi người luôn trào dâng cảm xúc bồi hồi khi hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng trân trọng, biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại, muôn vàn kính yêu của dân tộc.

HPCT
Dương Thắng
Đêm trăng thoang thoảng hương nhài
Gió vờn khe cửa bên ngoài song thưa
Bồi hồi lật giở sớm trưa
Tìm hình bóng Bác ngày vừa non sông
Đã liền một dải ru lòng
Yên bình nhớ áng mây hồng nhẹ bay
Bác không còn thức đêm dày
Với bao trăn trở tháng ngày tự do
Để mai sau những vần thơ
Còn "Theo chân Bác" đến giờ chưa nguôi
Hòa bình gieo những nguồn vui
Nỗi người quấn quýt bên đời cháu con
Nghĩ về Bác với vuông tròn
Bằng hương sen thoảng lấm bùn lội quê
Bằng đôi chân nhớ lối về
Thanh tao từ những nếp, nề Bác răn
Mắt cười neo giọt trăng thanh
Áo nâu giản dị sau mành chứa chan
Cả đời đắm những lo toan
Đã phồn hoa cả cơ hàn đắng cay
Thời gian luống những đổi thay
Bác thời luống với tháng ngày hy sinh
Người về chiếc bóng tâm tình
Với bao nỗi nhớ nhung hình nước non.
Nguyễn Thúy Ngoan
Tháng năm hoa phượng rợp trời
Dòng thơ con viết nghẹn lời Bác ơi
Ba Đình du khách muôn nơi
Về thăm viếng Bác nắng ngời sắc hương
Tháng năm hoa thắm muôn phương
Làng Sen dẫn bước con đường Bác đi
Năm châu bổn bể sá gì
Tìm đường cứu nước cũng vì tự do
Cho dân áo ấm cơm no
Độc lập- Hạnh phúc- Tự do thỏa lòng
Một đời gạn đục, khơi trong
Trăm sông cùng đổ về dòng bình an
Vì dân, vì nước chẳng than
Cuối đời Bác với nhà sàn đơn sơ
Ngắm hồ, câu cá, làm thơ
Tâm hồn thanh bạch mà mơ suốt đời
Thế hệ con cháu muôn nơi
Học tập gương Bác một đời vì dân.
Đường Lãng Du
Mãi đời đời ghi nhớ
Những công ơn lớn lao
Mà Bác đã dành trọn
Cho Tổ quốc thân yêu
Dù bao nhiêu năm tháng
Cứ âm thầm trôi qua
Nhưng ảnh hình quen thuộc
Thì vẫn còn vẹn nguyên
Bến Nhà Rồng ngày ấy
Con tàu vừa rời xa
Chở theo cả hoài vọng
Trái tim một vĩ nhân
Và rồi Người bỗng hóa
thành ánh sáng thiên thần
Thắp bừng lên rạng rỡ
Nền độc lập tự do !
Thảo Nguyên
Em chưa lần gặp Bác
Mà ngỡ rất thân quen
Từ trong những trang sách
Lời dạy của thầy, cô...
Tháng Năm lại về đến
Cùng sinh nhật của Người
Hòa chung niềm náo nức
Khắp mọi miền non sông...
Em muốn tự tay vẽ
Chân dung Bác kính yêu
Cũng giống y như thể
Bác đứng bên trò ngoan...
Hứa sẽ ráng học tập
Và noi theo tấm gương
Để thành người hữu ích
Làm giàu đẹp quê hương...
Nguyễn Anh Đào
Hơn năm mươi năm rồi Bác đi xa
Tình thương để lại với muôn nhà
Hương thơm con thắp dâng lên Bác
Trong nắng rạng rỡ đẹp đất trời !
Hơn năm mươi năm rồi Bác đi xa
Đất nước ngày ngày thắm cờ hoa
Quây quần con, cháu bên Lăng Bác
Đội ngũ điệp trùng khải hoàn ca
Muôn triệu trái tim người- nhớ Bác
Bôn ba gian khổ cả cuộc đời
Đất nước thanh bình- dân no ấm
Công lao của Bác tựa biển trời
Dân tộc Việt Nam nguyện suốt đời
Học tập, làm theo Bác- Bác ơi !
Triệu triệu trái tim cùng chí hướng
Xây dựng non sông rạng sáng ngời.