Trước đó, ngày 6-4, chị Sợi đi ô tô từ Nam Định về Quảng Ninh, qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Nghìn. Sau khi thực hiện thủ tục khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, chị Sợi để quên điện thoại Samsung Note 9. Trở về nhà, chị không nhớ quên hay đánh rơi điện thoại ở đâu và xác định không thể tìm lại được. Tuy nhiên, ngày hôm sau người thân của chị Sợi nhận được điện thoại của đồng chí công an, nhắn chị đến nhận lại tài sản bỏ quên tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu Nghìn.
Nhận được tài sản tưởng chừng đã mất, chị Sợi xúc động viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại chốt cầu Nghìn./.
Văn Cường