Hoàng Thanh
![]() |
Các em ở Làng trẻ SOS cài hoa lên áo cho mẹ nhân ngày lễ Vu Lan. Ảnh: Công Hoàng |
3 giờ chiều tại nhà Hoa Phượng, Làng trẻ em SOS (phường Đằng Lâm, quận Hải An) mẹ Phạm Thị Hường đang cùng em Nguyễn Thị Huyền tất bật chuẩn bị hoa đội đầu và những chiếc áo lam cho buổi lễ Vu Lan tại chùa Phú Lễ. Mẹ Phạm Thị Hường, nhà Hoa Phượng, người đầu tiên tổ chức ngày lễ Vu Lan cho các em, tâm sự: “Tôi dẫn các con đi lễ chùa nhân ngày Vu Lan để các con hiểu thêm về chữ hiếu. Hiếu với mẹ cha người có công sinh thành, hiếu với những mẹ nuôi trong làng, người hy sinh cả thanh xuân của mình mong các con có mái nhà thực sự”. Năm nay, làng trẻ SOS có 19 em đi lễ trong ngày Vu Lan, đến từ các nhà khác nhau trong làng. Không phải người thân ruột rà, máu mủ, song bằng tình yêu thương, sẻ chia các mẹ cùng những em nhỏ mồ côi tạo dựng cuộc sống chan hòa ấm áp, gắn bó như đại gia đình. Ngày lễ Vu Lan với các em như dịp đặc biệt để bày tỏ sự biết ơn đối với những người mẹ, tuy không sinh thành, nhưng có công dưỡng dục. Em Vũ Trần Phương Thu, trẻ mồ côi tại nhà Hoa Phượng xúc động: “Em vui vì khi sống ở đây không chỉ có 1 mẹ mà có tới 14 mẹ yêu thương chăm sóc. Hôm nay, em đi lễ chùa là muốn nhận bông hoa cài lên áo những người mẹ nơi đây. Với em, các mẹ thực sự trở thành những người thân ruột thịt của mình.”
Trong số các em đi lễ, em nhỏ tuổi nhất đang học lớp 9, em lớn học lớp 12. Mẹ Hường lựa những em bắt đầu chập chững trên con đường bước vào đời để giảng dạy về chữ hiếu. Với mẹ, tình cảm hiếu hạnh không chỉ xuất phát từ con tim mà còn là hành trình nhận thức. Mẹ mong muốn các con trưởng thành để gieo hạt mầm hiếu hạnh đến thế hệ tiếp theo. Em Phạm Thị Quỳnh tâm sự: “Trước khi lễ chùa mấy hôm, mẹ Hường dạy chúng em ý nghĩa của bông hoa hồng cài áo, cội nguồn của ngày Vu Lan. 3 năm nay, em theo mẹ lễ chùa và lắng nghe những câu chuyện ấy. Mỗi lần nghe, mỗi lần đi lễ, em lại thương các mẹ, các em nơi đây hơn”.
Đến với làng trẻ SOS những ngày Vu Lan, cảm nhận vẹn tròn chữ hiếu. Hàng trăm mảnh đời bất hạnh về chung mái nhà, ấy vậy lại ấm áp, yêu thương. Không chỉ bó gọn là sự hiếu lễ với tổ tiên, đấng sinh thành, chữ hiếu nơi đây lan tỏa khắp các mái nhà. “Sau này các con lớn lên, lập thân lập nghiệp, các mẹ nơi đây chỉ có món quà dành cho các con là những bài học về hiếu hạnh, làm người. Rồi mỗi người có gia đình riêng nhưng điều mong mỏi nhất của các mẹ là nếu có khó khăn, vất vả ở đời các con vẫn biết tìm chốn bình yên là những giá trị về tình yêu thương mà các mẹ vun đắp ngày hôm nay”, mẹ Hường nhắn nhủ khi buổi lễ Vu Lan kết thúc.