(HPĐT)- Đối với công nhân, lao động thành phố Cảng, tháng 5 về mang khí thế sôi nổi, hăng say lao động, thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, quan trọng để ôn lại những câu chuyện, kỷ niệm về Bác. Bởi trong 9 lần vị lãnh tụ kính yêu về thăm Hải Phòng, có tới 4 lần Người chọn dừng chân, ghé thăm các nhà máy, phân xưởng, nơi công nhân làm việc tại Cảng Hải Phòng, Nhà máy xi măng Hải Phòng, Nhà máy Cơ khí Duyên Hải.

Bác Hồ thăm Cảng Hải Phòng ngày 30-5-1957. (Ảnh tư liệu)
Dạo quanh khuôn viên Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, dừng chân tại địa điểm bến Ngự năm xưa, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Hải Phòng Tô Đình Sơn nhớ lại từng trang sử vàng truyền thống của công ty. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Hải Phòng. Trong 9 lần Người về thăm thành phố, Cảng Hải Phòng 3 lần vinh dự được đón Bác. Sau thời gian thăm nước Pháp với tư cách là thượng khách, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước để chỉ đạo việc chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc. 16 giờ ngày 20-10-1946, chiến hạm Đuymông Đuyếcvin đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác cập bến Ngự. Con tàu vang hồi còi dài, làm rung động trái tim của hàng vạn con người chiều hôm ấy. 17 giờ cùng ngày, Bác qua cầu tàu vào trong cảng, quân nhạc cử hành quốc ca, hàng quân danh dự Vệ quốc đoàn nghiêm trang dưới cờ đỏ sao vàng. Kể từ ngày ấy, Cảng Hải Phòng có thêm 2 lần nữa vinh dự được đón Bác. Đó là dịp, Bác Hồ về thăm một số cơ sở kinh tế quan trọng của thành phố vào ngày 30-5-1957, Bác Hồ thăm và đón đoàn kiều bào đầu tiên của Việt Nam từ Thái Lan về nước qua Cảng Hải Phòng, ngày 10-1-1960.
Trong cuốn kỷ yếu “Cảng Hải Phòng - 90 năm chặng đường lịch sử (1929- 2019)”, sự kiện lần thứ 2 Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng được kể lại chi tiết, sống động và tràn đầy yêu thương. Đó là ngày 30-5-1957, giữa lúc toàn thể cán bộ, công nhân Cảng đang say sưa lao động, sản xuất, thì Bác Hồ kính yêu đến thăm Cảng. Bác lên tàu HC15, xem xét từng chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ làm việc của người lao động. Sau khi hỏi thăm về tình hình đời sống và việc làm của công nhân, Bác căn dặn: “Mỗi người phải đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới, phải nêu cao tinh thần làm chủ, ra sức xây dựng Cảng”.
Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Hải Phòng Tô Đình Sơn bày tỏ: Bác về thăm Cảng là sự kiện lớn trong đời sống chính trị của cán bộ, công nhân. Những lời dạy của Bác động viên mọi người hăng hái thi đua lao động và học tập. Đảng bộ Công ty đề ra phương hướng “toàn đảng bộ phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, lấy quần chúng giáo dục quần chúng” và nêu rõ phương châm “dựa hẳn vào đội ngũ công nhân, thông qua tổ chức chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên để đầy mạnh sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý”.
Vinh dự có nhiều lần gặp mặt, nói chuyện với Bác Hồ, cụ Trương Thị Len, 85 tuổi, ở phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi, tự hào trong mỗi câu chuyện kể về Bác. Cụ Len xúc động nhớ lại: Tháng 11-1955, khi vừa tròn 17 tuổi, tôi vào làm công nhân Nhà máy xi măng Hải Phòng. Đến ngày 30-5- 1957, cùng với các cán bộ, công nhân, lao động Nhà máy xi măng Hải Phòng, tôi được vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Bác đến khu chuyển đá, bừa bùn, lò nung, đóng bao và nói chuyện thân tình với cán bộ, công nhân tại nhà Tháo (phân xưởng đóng bao).
Ngày nay, từ Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng (tiền thân là Nhà máy xi măng Hải Phòng) quy mô, hiện đại, ở vùng đất Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên), mỗi độ tháng 5 về, cán bộ, công nhân, lao động Công ty vẫn trở về khu vực ngã ba sông Cấm, thăm không gian Nhà máy xi măng xưa để tưởng nhớ một giai đoạn lịch sử. Mặc dù, công trình Nhà máy thuở ban đầu không còn, song ống khói lò cũ hơn 120 năm tuổi, Bảo tàng ngành Xi măng và đền thờ Bác Hồ tọa lạc ở nơi này chính là nhân chứng lịch sử hào hùng về ký ức quý giá Bác đến thăm Nhà máy.
Những lời căn dặn của Bác trở thành động lực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và công nhân nhà máy các thời kỳ. Trong những năm chiến tranh, công nhân xi măng Hải Phòng vừa sản xuất, vừa chiến đấu với lời thề: “Tim còn đập, lò còn quay”, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “hãy sản xuất thật nhiều xi măng cho Tổ quốc”. Phát huy tinh thần sản xuất đó, trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng vừa nhanh chóng nắm bắt, làm chủ thiết bị, công nghệ sản xuất hiện đại, đưa sản phẩm tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm của quốc gia, vừa bảo đảm đời sống tinh thần và thu nhập cho người lao động.
Trong những ngày tháng 5 lịch sử, nhớ về Bác và những tình cảm sâu đậm Người dành cho Hải Phòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói chung và giai cấp công nhân Hải Phòng nói riêng như được tiếp thêm động lực, sức mạnh để phát huy hơn nữa phẩm chất và năng lực, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu phát triển cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố gương mẫu của nước ta”, “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác dặn./.
Linh Anh