Từ thời kỳ bao cấp, đổi mới cho đến kỷ nguyên số và cả những dấu mốc hợp nhất lịch sử, đội ngũ cộng tác viên văn nghệ vẫn bền bỉ đồng hành và cống hiến cho tờ báo Đảng của thành phố Hải Phòng.

Với bất kỳ người cầm bút nào, khoảnh khắc tác phẩm đầu tay được in trên báo luôn là một dấu mốc đáng nhớ.
Nhà báo - nhà thơ Hoài Khánh (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) có cơ duyên gắn bó với Báo Hải Phòng từ năm 1979 với bài thơ "Mơ hoa". Sau đó là bài báo đầu tiên đăng ngày 18/5/1983 khi ông đang là sinh viên đại học. Hơn 40 năm qua, ông đã cùng chiếc xe đạp cọc cạch đi khắp nơi để lấy thông tin. Ông viết từ tiểu phẩm, câu đố đến thơ trào phúng… Ông chia sẻ: “Lần đầu thấy bút danh của mình xuất hiện trên mặt báo, tôi sung sướng và tự hào lắm. Báo Hải Phòng chính là nơi khởi nguồn cho tôi đến với nghề báo và nghiệp thơ sau này”.
Với nhà văn Mai Văn Phấn, Báo Hải Phòng lại là chứng nhân cho sự dấn thân nghệ thuật đầy bản lĩnh. Năm 1991, sau khi bài thơ “Thuốc đắng” của ông nhận giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và được đăng trên báo, dư luận lập tức xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều. Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, nhà văn Cao Năm và Ban Biên tập báo đã thấu cảm ẩn ý của bài thơ - xem "chén thuốc đắng" như ẩn dụ cho những nhọc nhằn, quyết liệt của công cuộc đổi mới - và kiên quyết bảo vệ tác phẩm. Ông trân trọng nhớ lại: “Sự thấu cảm từ một nhà báo, nhà văn đàn anh như ông Cao Năm đã tiếp thêm cho tôi bản lĩnh để kiên định trên con đường cách tân sau này. Tờ báo như nơi lưu dấu những cuộc dấn thân, cho tôi không gian để trình bày bản ngã, và ngược lại, sự kiên định của tôi cũng là cách tôn vinh bản lĩnh, tầm nhìn văn hóa của tờ báo”.

Sự thủy chung với báo còn được thể hiện qua những sợi dây liên kết đặc biệt vượt không gian và thời gian. Khi Báo Hải Dương hợp nhất với Báo Hải Phòng, những cộng tác viên kỳ cựu của mảnh đất xứ Đông như ông Khúc Hà Linh (phường Thành Đông) vẫn xem đây là "ngôi nhà cũ" với "tình nghĩa cũ" bởi những cái tên biên tập viên thân quen như Mai Liên, Ngọc Quế, Trung Thu... Với hơn 50 năm cầm bút, ông Khúc Hà Linh chia sẻ kỷ niệm không thể quên: “Những năm 70 của thế kỷ trước tôi đã có bài đăng báo. Ngày ấy, mỗi lần ra tòa soạn nhận báo biếu, dọc đường về quê không kìm được sung sướng, tôi phải đỗ xe dọc đường, ngồi vệ cỏ đọc một mạch...”. Dù có giai đoạn chuyển công tác lên Hà Nội làm truyền hình, ông vẫn chưa bao giờ gián đoạn việc gửi bài và luôn về dự hội nghị cộng tác viên hằng năm để nhận giải thưởng cộng tác viên xuất sắc.
Trải qua nhiều thời kỳ, từ báo in truyền thống viết tay trên giấy ô ly đến thời đại báo điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo, thói quen sáng tác và phương thức gửi bài của các cộng tác viên cũng thay đổi. Thế nhưng, sự gắn bó của những người bạn thủy chung với cơ quan báo Đảng vẫn ổn định bền vững.

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - một cộng tác viên gắn bó từ năm 2009 (thời điểm Báo Hải Dương cũ) cho biết, nhờ công nghệ mà việc trao đổi, gửi bài qua email hiện nay thuận tiện hơn. Mỗi năm chị đều đặn gửi từ 20 - 25 sáng tác với nguồn cảm hứng từ nghề dạy học, học trò và quê hương. Đọc nhiều, đi nhiều và viết bằng sự đồng cảm sâu sắc của một nhà giáo, chị đã để lại nhiều dấu ấn qua các bài viết tâm huyết, như bài giới thiệu cuốn sách “Một đời như thể tìm đường” của Giáo sư Phan Văn Trường hay bài viết về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đăng đúng số báo đặc biệt ngày 28/4/2025. Cô giáo Lan Anh chia sẻ: “Điều khiến tôi gắn bó lâu dài với trang Văn nghệ của tờ báo là sự trân trọng đối với người viết, sự nghiêm túc trong biên tập và không gian văn chương giàu tính nhân văn mà tờ báo tạo dựng”.
Sự nghiêm túc, công phu trong sáng tạo cũng là "thương hiệu" của các cây bút gạo cội. Nhà thơ Vũ Thúy Hồng, dù bận rộn nhiều năm tại Công ty CP Cảng Hải Phòng, vẫn duy trì mạch viết đều đặn. Gần đây nhất, trên số báo Tết Ất Tỵ 2025, chị dành nhiều thời gian, công sức để hoàn thành bài viết “Cảng Hải Phòng - Câu chuyện 150 năm” bằng tất cả tình cảm dành cho Bến Sáu Kho trước khi di dời ra khỏi nội đô. Hay như ông Khúc Hà Linh, một người con xứ Đông, nay ở tuổi xế chiều vẫn miệt mài dành thời gian khám phá vùng đất mới Hải Phòng qua các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, hát đối, múa rối nước... nhằm mang đến những bài viết cân bằng, sâu sắc cho bạn đọc của tờ báo.

Những đóng góp không mệt mỏi của các thế hệ cộng tác viên góp phần tạo nên bản sắc của những trang văn nghệ trên tờ báo Đảng địa phương, tạo diễn đàn văn hóa nghệ thuật của riêng thành phố.
THU HƯƠNG