(HPĐT)- Chiều 8-7, tại Công ty đóng tàu Phà Rừng (phường Bạch Đằng) tổ chức lễ bàn giao tàu chở dầu, hóa chất 13.000 DWT ký hiệu vỏ YN02 mang tên BS ULSAN. Dự lễ bàn giao có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng; Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, doanh nghiệp đối tác.

Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT mang tên BS ULSAN là tàu thứ 2 trong loạt 10 tàu chở dầu, hóa chất do Công ty đóng tàu Phà Rừng ký kết đóng mới cho chủ tàu Hàn Quốc. Việc đóng thành công và bàn giao tàu lớn cho thị trường Hàn Quốc- một thị trường khắt khe với yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng cao không chỉ đem lại ý nghĩa về kinh tế mà trở thành niềm tự hào của ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam nói chung và của Công ty đóng tàu Phà Rừng nói riêng.


Tàu BS ULSAN có chiều dài toàn bộ 128,6 m, rộng 20,4 m, cao 11,5 m, mớn nước 8,7 m và được thiết kế bởi nhà thiết kế Fesdec (Hàn Quốc); phân cấp Đăng kiểm KR (Hàn Quốc). Tàu được hạ thủy ngày 18-1- 2025.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Tổng giám đốc Công ty đóng tàu Phà Rừng Vũ Hữu Chiến cho biết: Tàu BS ULSAN được bàn giao đúng tiến độ, kế hoạch là sự cố gắng, nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân nhà máy ngày đêm bám phân xưởng, bám công trường. Tất cả hạng mục thi công, chi tiết kỹ thuật của tàu đều được kiểm tra nghiêm ngặt bởi cơ quan đăng kiểm quốc tế và sự giám sát của chủ tàu. Tàu BS ULSAN được bàn giao giống như “viên gạch nối” góp phần củng cố vững chắc quan hệ hợp tác bền chặt giữa công ty với đối tác Hàn Quốc. Thời gian tới, Công ty đóng tàu Phà Rừng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển đội ngũ, nâng cao năng suất, chất lượng để đóng thành công 8 tàu tiếp theo trong seri, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, góp phần khẳng định thương hiệu “Made in Việt Nam” trên thị trường đóng tàu quốc tế.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Công ty đóng tàu Phà Rừng bàn giao tàu số 1 mang tên BS HAI PHONG.
Tại lễ bàn giao, các đại biểu thực hiện, chứng kiến nghi thức bàn giao tàu, đặt tên và cắt băng khánh thành chính thức đưa tàu BS ULSAN vươn ra biển lớn.
Tin: Phạm Cường; ảnh: Lê Dũng