Cốt là thành tâm

như vân 30/01/2023 09:34

(HPĐT)- Thấy bà Nhường bần thần ghi ghi chép chép, ông Trung hỏi vợ:

- Bà làm gì mà cứ lẩm bẩm tính tính toán toán thế? Tết tư bận rộn xong rồi thì thư thả nghỉ ngơi đi chứ!

Bà Nhường nhăn mặt:

- Ông đúng là không biết gì cả, xem lịch hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Nhoằng cái lại sắp tới rằm tháng Giêng rồi đấy. Tôi đang lên danh sách những thứ phải chuẩn bị cho lễ cúng đây. Các cụ dạy rồi, “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, phải chuẩn bị cẩn thận. Mâm cỗ chay, cỗ mặn có những món gì tôi kê cả đây rồi. Quan trọng là đồ vàng mã, rồi còn sớ, rồi ngựa đỏ. Ông xem rồi ngày mai chở tôi đi sắm dần đi cho đỡ cập rập.

- Gì mà bà sắm sanh nhiều thế này! Cúng bái lòng thành là chính. Vàng mã thì cũng có chút gọi là đốt gửi các cụ thôi. Chứ bà kê đủ loại, nào cả ô tô, rồi võng, rồi áo quần bộ nọ bộ kia, đến cả cái bát điếu hút thuốc lào nữa, vừa tốn tiền, vừa mất vệ sinh môi trường, không khéo lại gây cháy nổ ấy chứ!

- Ô hay, cúng là phải chu đáo, đầy đủ. Trần sao âm vậy, nhà mình không đốt, dưới đó các cụ lấy gì dùng? Nhà người ta còn đốt hơn nhiều. Danh sách này tôi lược đi khối thứ rồi đấy, chứ theo mấy bà bán đồ mã hướng dẫn, đáng nhẽ phải thêm dài bằng này nữa mới gọi là đầy đủ, chu đáo.

- Bà lại sa đà mê tín dị đoan rồi. Nói là đốt gửi ô tô, xe máy xuống đó, nhưng khi sống các cụ có biết sử dụng mấy phương tiện ấy đâu? Rồi xăng đâu cho các cụ đổ, hỏng hóc lấy ai sửa? Đốt vàng mã là tập quán lâu nay, thôi thì cúng giỗ mình đốt chút ít gọi là cho đúng phong tục, chứ theo danh sách dài dằng dặc như sớ thế này tôi thấy không ổn. Bà không thấy ti-vi, đài báo, rồi cả nhiều vị cao tăng cũng khuyến cáo, vận động người dân hạn chế đốt vàng mã, vì vừa lãng phí tiền bạc lại vừa gia tăng nguy cơ gây cháy nổ đấy sao. Mà nhà mình làm gì có chỗ nào để đốt vàng mã? Bà mua bao nhiêu đồ mã về rồi lại mang ra đường trước cửa nhà đốt, khói rồi bụi tro bay mù mịt, hàng xóm kêu ca mấy lần rồi, nhức đầu lắm.

Nghe chuyện của bố mẹ, anh Minh- con trai ông bà cũng góp lời:

- Bố nói đúng đấy mẹ. Lễ cúng nào mẹ cũng bắt con đốt cả bàn vàng mã, con vừa đốt vừa sợ hàng xóm sang mắng. Đây mẹ xem này, báo chí vừa đưa tin một gia đình ở Hà Nội bị cháy nhà chỉ vì đốt vàng mã đấy. Hôm nọ con thấy VTV thông tin theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, mỗi năm người dân cả nước đốt tới 50.000 tấn vàng mã. Như thế chẳng phải là lãng phí bao nhiêu tiền của một cách vô ích sao. Thôi mẹ cứ mua một chút vàng tiền mã truyền thống đốt cho đúng phong tục thôi. Cúng bái quan trọng thành tâm là được, đừng nên cầu kỳ quá mẹ ạ.

Nghe hai bố con nói vậy, bà Nhường cao giọng dỗi:

- Tôi làm việc gì cũng là để lo cho nhà này ấm êm mọi sự thôi. Bố con ông nói thế, thì mặc kệ muốn làm gì thì làm!

Ông Trung nhẹ nhàng động viên vợ:

- Bà lo chu đáo cho gia đình thì bố con tôi ghi nhận cả, nhưng cái gì chưa hợp lý thì mình nên thay đổi dần. Giờ thời đại 4.0 rồi, có khi “dưới ấy” cũng chả dùng mấy cái đồ này nữa, bà đốt có phải phí không? Tôi góp ý để bà cúng đủ phong tục nhưng đơn giản, gọn nhẹ để bà đỡ mệt, láng giềng cũng đỡ phiền hà, mình đỡ nơm nớp lo cháy nổ, lại khỏi tốn kém vô ích. Có thế bố con tôi mới tâm thoải mái, vui nhiều./.

như vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cốt là thành tâm