Cùng bảo vệ con trẻ an toàn

Như Vân 04/12/2023 09:19

Vừa thấy chồng đón con gái đi học về, chị Nguyên nói ngay:

- Quyên, nhớ kỹ lời mẹ dặn đây, đang có thông tin về loại ma túy tẩm ướp vào kẹo bán cho trẻ con tại các quán hàng ở cổng trường. Mọi người chia sẻ nhiều lắm, cô giáo con cũng chia sẻ trong nhóm lớp. Con không được ăn bất cứ loại bánh kẹo, quà vặt nào ở các hàng quán quanh cổng trường. Các bạn hay người khác cho bánh, kẹo cũng không được nhận, không được ăn và nhắc các bạn đừng có ăn, nghe chưa!

Quay sang chồng, chị Nguyên lo âu:

- Từ hôm qua đến giờ đủ các trang mạng xã hội đăng thông tin. Rồi trong nhóm lớp của con, cô giáo cũng cảnh báo. Em đọc mà sốt hết cả ruột. Giờ tội phạm ma túy manh động thế cơ chứ! Anh Bình vội nói: - Anh cũng thấy nói, nhưng chủ yếu kiểu các cha mẹ nhắn tin với nhau là trường người nọ, người kia có trẻ bị ngộ độc khi ăn phải kẹo lạ chứa chất gây nghiện. Trong khi trên báo địa phương, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định hiện chưa phát hiện trường hợp học sinh nào bị ảnh hưởng sức khỏe do ăn kẹo bánh ngoài cổng trường như thông tin lan truyền trên mạng cả. Em cứ bình tĩnh, đừng cuống lên như vậy.

- Thật thế hả anh? Thế thì em cũng đỡ lo. Nhưng cũng không thể chủ quan với đồ ăn vặt ở cổng trường được anh ạ. Em cứ phải dặn để con cẩn thận. Ở Hải Phòng thì chưa, chứ ở một số địa phương xảy ra việc học sinh mua kẹo bánh ở quán đem đến cho các bạn ăn rồi ngộ độc hết đấy. Đâu xa, mấy hôm trước ở huyện Vân Đồn, Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra việc học sinh ăn kẹo toàn ghi tiếng nước ngoài phải nhập viện vì tê môi, chóng mặt, đau đầu đấy anh. Hay vừa hôm kia, 11 học sinh ở Trường THCS Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ăn kẹo “lạ" xong cũng bị mệt, đau đầu, buồn nôn. Công an phường phải ra thông báo, cảnh báo các gia đình và học sinh về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc đó.

- Vấn đề này không mới, nhưng chỉ lo lắng thôi thì cũng không giải quyết rốt ráo được. Mình thường xuyên thông tin, nhắc nhở để các con hiểu về thủ đoạn của tội phạm ma túy, có ý thức đề phòng, tránh ăn uống bánh kẹo không rõ nguồn gốc bán ở các hàng, quán gần trường em ạ.

Chị Nguyên thở dài:

 - Con mình ngày nào cũng ăn sáng ở nhà rồi, lo là lo đến lớp bạn bè mua đồ linh tinh mời nhau. Trẻ con đứa nào chả thích quà vặt, nhất là những thứ màu mè, bắt mắt. Hôm trước con kể, có bạn bố mẹ cho tiền, đi mua mực khô gì đó có vài nghìn đồng/gói để ăn. Anh tính, với giá vài nghìn đồng thì lấy đâu ra mực khô “xịn”, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cơ chứ!

Anh Bình trấn an:

- Bé Quyên nhà mình năm nay lớp 7, cũng nhận thức được rồi. Anh sẽ cho con xem mấy bài báo về trường hợp học sinh ở một số địa phương ăn quà linh tinh bị ngộ độc để con có ý thức phòng tránh. Em trao đổi thêm với cô giáo, Ban giám hiệu nhà trường để cùng nhắc nhở học sinh và phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hàng quán quanh khu vực cổng trường, bảo đảm không để bán các loại đồ ăn vặt, bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Mà các bậc cha mẹ cũng cần ý thức hơn, hạn chế cho con tiền tiêu vặt. Mỗi bên góp tay một chút, sẽ bảo vệ con trẻ an toàn hơn.

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng bảo vệ con trẻ an toàn