Cùng con định hướng tương lai

NHƯ VÂN 07/07/2024 21:02

Vào phòng làm việc, thấy chị Ngoan mặt buồn so, ngồi đăm chiêu bên màn hình máy tính tối đen chưa khởi động, chị Vy ngạc nhiên:

- Chị đến cơ quan sớm thế? Mấy hôm nay, em thấy chị lúc nào cũng “mặt chau, mày ủ”, nhà có chuyện gì không vui chăng?

Chị Ngoan rầu rĩ:

 - Cháu lớn nhà tôi vừa biết điểm thi vào lớp 10. Nó trượt nguyện vọng 1 rồi, giờ đang băn khoăn xem nguyện vọng 2 chọn học trường nào cho hợp lý. Trường mình thấy chất lượng ổn, nhiều nhận xét tốt từ cha mẹ học sinh các khóa trước lại cách nhà gần 5 cây số. Còn trường gần nhà thì chất lượng đào tạo không được đánh giá cao. Tôi đang chưa biết quyết định thế nào, chọn trường xa thì nghĩ thương con 3 năm học đi lại xa xôi vất vả mà chọn trường gần thì lại không yên tâm.

 - Ơ, hôm trước cháu đi thi về, em gặp hỏi thăm, cậu chàng còn tự tin nói làm bài tốt mà. Cháu bị thiếu nhiều điểm không chị? “

Được lời như cởi tấm lòng”, chị Ngoan trút bầu tâm sự:

 - Thì đấy, cứ chắc mẩm là “ngon ăn” rồi, vậy mà để vào được trường đăng ký nguyện vọng 1 tổng điểm thi còn thiếu mất 0,5 điểm. Nghĩ mà bực, mấy ngày sát thi, trong khi con nhà người ta nỗ lực học, luyện gấp 5, gấp 10, thì đằng này thằng bé lại ngãng ra. Mình nhắc thì nó bảo là con học, ôn kỹ lắm rồi, phải “giãn” bớt để thư giãn cho bớt căng thẳng, làm bài mới tốt chứ. Giờ mới trắng mắt. Từ khi biết điểm thi, nó cứ chúi vào cái xó nhà, chả đi đâu, chả giao tiếp với ai. Về nhà nhìn con mà vừa bực, vừa xót. Thấy nó làm cái gì tôi cũng không vừa mắt, chỉ muốn mắng cho một trận, nhưng mà nghĩ cũng thương nên kiềm chế, thành ra người lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu. Chị Vy vội động viên:

- Giờ kết quả đã vậy, chị có mắng mỏ cháu thì cũng có khác được đâu. Chắc nó cũng buồn lắm, rồi cả tâm lý tự ti, xấu hổ với bố mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè nữa. Vậy nên chị đừng mắng mỏ con mà cháu thêm áp lực. Chị cứ nghĩ thoáng hơn, thất bại ở kỳ thi này cũng là dịp để con có thêm bài học kinh nghiệm về việc không được chủ quan, luôn phải nỗ lực, phấn đấu thì mới giành được kết quả tốt. Cháu nó mới bước vào THPT thôi, cuộc sống vẫn ở phía trước, cơ hội vươn lên còn nhiều lắm. Quan trọng nhất là mình phân tích, hướng dẫn để con biết nhìn nhận vấn đề mà tìm cách đạt kết quả tốt hơn sau này, chị ạ.

- Mấy hôm nay tâm trạng tôi rối bời. Giờ nghe cô nói, tôi cũng thấy nhẹ nhõm bớt.

 - Giờ việc quan trọng nhất là quyết định chọn trường nào để cháu nộp hồ sơ nhập học. Theo em, tốt nhất chị cứ hỏi ý kiến con xem mong muốn thế nào. Rồi anh chị cùng cháu thảo luận, phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng phương án. Như chọn học trường được đánh giá có chất lượng đào tạo tốt hơn thì phải chấp nhận những khó khăn như đi học xa hơn bất kể mưa nắng, giao thông trên tuyến đường đi học phức tạp hơn thì phải cẩn thận, chỉn chu hơn, không được phóng nhanh vượt ẩu… Mình cứ nói chuyện thẳng thắn, cho con được bày tỏ nguyện vọng, được tính toán các phương án và tôn trọng lựa chọn, suy nghĩ của con. Đó chính là lúc để trẻ học cách trưởng thành, học cách biết chịu trách nhiệm với việc làm và lựa chọn của mình chị ạ.

Gương mặt chị Ngoan giãn hẳn ra:

- Đúng vậy, mình là cha mẹ, cần làm tốt vai trò sát cánh với con, động viên, định hướng để trẻ biết đứng lên từ chính nơi mình thất bại. Cảm ơn cô đã chia sẻ, động viên và gỡ rối nhé.

NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng con định hướng tương lai