Cũng là thí sinh cả mà...

30/10/2017 11:43

T.L

Một tiết mục trong liên hoan văn nghệ của Liên đoàn

Lao động thành phố.

Ảnh: Đỗ Hiền

Nhưng phải lúc lâu để thí sinh lấy tinh thần. Tờ giấy “đạo cụ” trên tay thí sinh cũng run rẩy theo “tâm lý” người thi. Những giọt mồ hôi trên má thí sinh. Ánh mắt hồi hộp nhìn ban giám khảo và những người xem. Phần thuyết trình chưa đến 10 phút, nhưng ai cũng cảm thấy như dài nửa tiếng vậy. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của cán bộ công đoàn dường như không mấy khi đứng trên sân khấu. Chưa kể, đôi chỗ của bài thuyết trình phải dừng lại hoặc lặp mấy câu để chờ thí sinh lấy lại tinh thần.

Kết thúc phần thi trong những tràng pháo tay động viên của các đoàn viên công đoàn nhiều cơ quan khác nhau, thí sinh bước ra sau sân khấu mà chưa hết hồi hộp. Hít hơi thật sâu, thí sinh nói khẽ với các bạn đồng nghiệp trong cơ quan, “Run quá các bác ạ! Ai mà biết đứng trên sân khấu run thế. Khác hẳn lúc ngồi phiên tòa…”. Tất cả những người có mặt cùng cười. Người ôm vai, người nắm tay, người đồng cảm chia sẻ, “Cũng là thí sinh cả mà, run và hồi hộp là chuyện bình thường. Có phải ai cũng trở thành nghệ sĩ trên sân khấu được đâu…”

Thí sinh là cán bộ tòa án cũng cười, thoáng chút ửng đỏ trên má chị. Đó cũng là lần đầu chị đứng trên sân khấu để dự cuộc thi của hệ thống công đoàn với tư cách thí sinh. Đúng là khác hẳn khi thực hành nhiệm vụ cán cân công lý của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cũng là thí sinh cả mà...