Thấy chị Xuyến dừng xe trước cổng, bà Đoan hàng xóm gọi:
Thấy chị Xuyến dừng xe trước cổng, bà Đoan hàng xóm gọi:
- Cô Xuyến đi làm về đấy à? Nhà cô có dùng cà chua không, lấy mấy cân này. Cà chua sạch, nghe nói bà con Bàng La, Đồ Sơn mình trồng trên đất muối đấy, ngon lắm cô ạ, mà giá có 7 nghìn đồng một cân thôi.
Chị Xuyến ngạc nhiên:
- Sao lại có nhiều cà chua mà giá rẻ thế bác? Hôm trước cháu đi chợ, chỉ mua có 3 quả với chút rau thơm mà cũng mất hơn 10 nghìn đồng đấy.
Bà Đoan chép miệng:
- Cà chua “giải cứu” đấy cô. Cháu nhà tôi bảo cơ quan nó đang kêu gọi cán bộ, nhân viên mua cà chua để ủng hộ người trồng. Nhà tôi mua một yến, chế biến làm tương cà, trữ đông ăn dần cô ạ. Được cái nhà cũng hay dùng cà chua khi nấu nướng, vừa tiện góp phần giúp đỡ bà con chút ít.
Chị Xuyến gật đầu:
- Bác nhắn anh nhà bác mua hộ cháu một yến nhé. Tranh thủ cuối tuần, cháu trữ đông, sau chỉ việc cắt khoanh rồi cho vào nấu, vừa tiện mà chất lượng vẫn bảo đảm. Nhưng cà chua ngon thế này mà giá có 7 nghìn một cân thì thiệt cho nông dân quá bác nhỉ? Công phu trồng bao lâu mới được thu hoạch, lại gặp lúc giá xuống thấp thế, chả biết bà con có đủ bù chi phí sản xuất không?
Bà Đoan thở dài:
- Nghe nói 7 nghìn đồng một cân là giá để hỗ trợ bà con đủ trang trải chi phí sản xuất thôi cô ạ. Cháu nhà tôi bảo, thương lái về thu mua, chỉ trả bà con có 3 nghìn đồng một cân. Cô tính, 3 nghìn đồng thì làm sao mà đủ các loại chi phí trồng ra được quả cà chua chín ngon, đẹp thế này! Chính vì thế, chính quyền địa phương, một số đơn vị chức năng, rồi các cấp Hội Nông dân đứng ra kết nối, vận động các kênh, để hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản. Thấy cháu nói, nhờ vậy đến nay đã giúp bà con tiêu thụ được 1000 tấn cà chua rồi. Nhưng giờ lại đến lứa thu hoạch mới, cũng còn khoảng từng ấy nữa...
Chị Xuyến vẻ trầm tư:
- Thế mới thấy tầm quan trọng của việc phát triển các kênh phân phối nông sản cũng như công nghệ chế biến, để giá trị nông sản được nâng cao, không bị phụ thuộc vào thương lái, thị trường với cảnh “được giá thì mất mùa” mà “được mùa lại mất giá”, bác nhỉ.
Bà Đoan hồ hởi:
- Tôi đọc báo, xem truyền hình, thấy thành phố mình cũng có nhiều giải pháp để hỗ trợ người nông dân trong tiêu thụ sản phẩm. Và trong những tình huống phát sinh như thế này, việc các tổ chức hội, đoàn thể, đơn vị đứng ra hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm là rất thiết thực. Qua đó, người tiêu dùng như mình vừa góp phần ủng hộ bà con, đồng thời được mua nông sản chất lượng tốt, an toàn với giá phải chăng.
Chị Xuyến đồng tình:
- Vâng, bác nói đúng quá. Cùng với những giải pháp vĩ mô, căn cơ từ các cấp chính quyền, mỗi người dân như mình góp sức bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực là tuyên truyền, giới thiệu nông sản chất lượng tốt của địa phương tới người tiêu dùng cũng giúp bà con nông dân bớt khó khăn phần nào hay phần đó. Cháu sẽ thông tin ngay việc này tới mấy anh em đồng nghiệp, bạn bè để họ tham gia cùng.