Cùng nhau xây dựng địa bàn dân cư đáng sống

VÂN NGA 15/06/2025 11:22

(HPĐT)- Chiều cuối tuần, chị Mai đang lúi húi quét ngõ trước cửa thì ông Tính, tổ trưởng tổ dân phố cầm xấp giấy đi qua, ghé vào nói:

(HPĐT)- Chiều cuối tuần, chị Mai đang lúi húi quét ngõ trước cửa thì ông Tính, tổ trưởng tổ dân phố cầm xấp giấy đi qua, ghé vào nói:

- Tiện gặp cô ở đây, tôi trao đổi luôn, vận động nhà mình đóng góp vào quỹ của tổ dân phố ta…

Chị Mai dừng tay, mở rộng cửa nhà:

- Có gì thì bác cứ vào trong nhà cho mát, uống chén nước đã.

Rồi vừa rót nước mời ông Tính, chị vừa hỏi:

- Mà lại thu quỹ gì nữa hả bác? Cháu tưởng đang sắp xếp lại đơn vị hành chính, bỏ cấp quận, tiếp tục sáp nhập cấp phường, còn thu quỹ gì nữa? Các quỹ Phòng, chống thiên tai, vì người nghèo, tổ dân phố mình thu từ đầu năm rồi thôi.

Ông Tính bảo:

- Phường mới ra văn bản vận động đóng góp quỹ khuyến học… Cũng toàn việc nghĩa cả, nhưng nếu không giải thích rõ ràng, đi từng nhà vận động, dễ thành ép buộc.

Chị Mai hơi nhíu mày:

- Tổ dân phố mình là tổ tự quản mà. Thu khoản gì chẳng phải họp dân trước, có đồng thuận cao mới thực hiện chứ? Ông Tính hắng giọng: - Thì đúng thế, nhưng khổ nỗi nhiều người vẫn hiểu rõ. Có khoản thu là bắt buộc theo quy định như Quỹ Phòng, chống thiên tai đối với công dân trong độ tuổi lao động. Có khoản là vận động, hoàn toàn tự nguyện như vì người nghèo hay khuyến học, tổ dân phố chỉ được phép kêu gọi sau khi họp dân, thống nhất, ghi biên bản đàng hoàng. Tôi còn nhấn mạnh trong cuộc họp là không ép, không “giao chỉ tiêu”, càng không cào bằng. Ai ủng hộ bao nhiêu là tùy tâm.

Nghe vậy, chị Mai vỡ vạc:

 - Nói thật, giờ bác nói cháu cũng mới nắm rõ đấy. Mà cháu thấy bà con sẵn sàng đóng góp, miễn là biết tiền ấy đi đâu, dùng đúng mục đích. Như Quỹ khuyến học, năm nào cũng thấy trao thưởng, biểu dương con em trong khu dân cư có thành tích học tập tốt, ai nấy đều rất vui mà! Gia đình cháu ủng hộ ngay, bác nhận luôn nhé.

 Ông Tính cười xòa:

 - Thế mới biết, thu quỹ cũng là một nghệ thuật đấy. Khéo vận động, minh bạch, dân chủ, thì mới “gõ cửa” được các gia đình. Không ai tiếc đóng góp vài chục nghìn đồng nếu biết là được dùng vào việc tử tế. Lúc nãy cô có nói đến việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đúng là từ ngày 1-7 tới đây không còn cấp quận, địa bàn phường cũng thay đổi theo hướng mở rộng hơn. Nhưng tổ dân phố vẫn là chỗ thân quen với các gia đình, nơi bà con góp tay vun đắp, xây dựng địa bàn mình sinh sống ngày thêm tốt đẹp, đáng sống. Gọi là "tự quản", nhưng trước hết phải “quản” bằng sự tin tưởng nhau, việc gì cũng phải vì dân thì mọi sự mới tốt. Các hoạt động cộng đồng, từ chuyện thu quỹ đến tổ chức dọn sạch vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan ngõ xóm…, nếu làm vì người dân, với người dân, thì bà con sẽ hưởng ứng tích cực thôi.

Chị Mai gật đầu:

- Đúng vậy ạ. Miễn sao nói dân nghe, làm dân tin, thì ai cũng sẽ ủng hộ, bác nhỉ!

VÂN NGA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng nhau xây dựng địa bàn dân cư đáng sống