Cùng nhịp đập trái tim người bệnh

27/02/2017 10:32

Hết lòng vì người bệnh

Các đồng nghiệp ở Khoa Hồi sức tích cực ngoại nói về bác sĩ trưởng khoa Tô Văn Thái với tấm lòng trân quý. Tiến sĩ BSCKII. Nguyễn Thắng Toản cho biết:“Khoa hồi sức tích cực ở mỗi bệnh viện luôn là lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Hằng ngày, hằng đêm chúng tôi chống lại tử thần, giành giật lại mạng sống cho người bệnh. Để làm được điều ấy, đòi hỏi người bác sĩ phải có chuyên môn thực sự tốt, nhanh nhẹn, quyết đoán, chu đáo, cẩn thận với người bệnh, yêu thương người bệnh như người thân trong gia đình mình. Ở anh Thái, hội tụ tất cả điều đó. Chúng tôi tự hào vì có đồng nghiệp, trưởng khoa như vậy”

Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1984, bác sĩ Tô Văn Thái lựa chọn thành phố Hải Phòng làm nơi công tác như một cái duyên. 10 năm làm bác sĩ điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức, 11 năm làm bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức tập trung, 12 năm tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, là chặng đường dài với nhiều vui buồn trong nghề. Anh tâm niệm: “Với tôi, y đức cao nhất là làm thế nào để người bệnh được chăm sóc đạt hiệu quả về chuyên môn y học. Người bác sĩ phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hành y học, lấy chất lượng khám, chữa cho người bệnh là tối thượng thì y đức mới bền lâu”. Suốt 33 năm gắn bó với công việc hồi sức, bác sĩ Thái kiên trì học hỏi, nâng cao khả năng chuyên môn, tận tình chăm sóc người bệnh. Trong quá trình làm việc, anh say sưa nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới để tăng khả năng hồi sức tích cực cho người bệnh. 5 năm qua, anh cùng tập thể khoa đi đầu ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại về hồi sức nâng cao như: thở máy nâng cao, thở máy không xâm nhập, ứng dụng kỹ thuật đo lưu lượng tim, đọc kết quả khí máu, kỹ thuật lọc máu liên tục trong hồi sức đối với người bệnh sốc nhiễm khuẩn, sốc chấn thương...Anh là chủ nhiệm 5 đề tài nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học cấp thành phố đánh giá cao và đều được ứng dụng trong thực tiễn.

Hơn 30 năm qua, năm nào anh cũng cùng đồng nghiệp đón Tết tại bệnh viện, trực thông giao thừa, nỗ lực từng giờ để giành lại sự sống cho người bệnh. Anh kể có những người bệnh đã ngừng tim nhưng nhờ được anh và đồng nghiệp kiên trì tích cực hồi sức 3 lần đã hồi phục trở lại. Bác sĩ, Trưởng khoa Tô Văn Thái là tấm gương sáng về sự tận tụy, nhân ái với người bệnh, đặc biệt là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Anh tích cực vận động anh em đồng nghiệp, người bệnh góp công, sức, kinh phí hỗ trợ những người bệnh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Anh cũng là người vận động cán bộ, điều dưỡng trong khoa trực tiếp hiến máu cứu sống người bệnh Nguyễn Văn Thắng, ở quận Dương Kinh bị mất máu cấp do tràn máu ổ bụng bởi tai nạn giao thông.

Người mẹ của trẻ nằm viện

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, tháng 1-1985, bác sĩ Chu Thị Trâm Anh về nhận công việc tại bộ phận Răng Hàm Mặt thuộc Khối Liên chuyên khoa của Bệnh viện Nhi Hải Phòng trước đây, nay là Bệnh viện Trẻ em. Sinh ra ở Bắc Ninh, theo chồng về Hải Phòng công tác, nữ bác sĩ nhẹ nhàng, duyên dáng dành tình yêu thủy chung với quê hương thứ hai và công việc của bác chuyên khoa răng hàm mặt tại Hải Phòng.

32 năm gắn bó với Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Thị Trâm Anh luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình để bệnh nhi được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Chị tâm niệm : “Người bác sĩ càng hiểu rõ người bệnh thì càng giúp đỡ được họ, đôi khi chỉ là kịp thời tư vấn giúp người bệnh yên tâm chữa trị”. Do vậy, thời gian bác sĩ Trâm Anh dành cho người bệnh chiếm nhiều nhất trong quỹ thời gian của mình. Là bác sĩ, hơn ai hết chị thấu rõ niềm tin, hy vọng mà người bệnh, gia đình họ gửi gắm nơi mình. Bởi vậy, chị không ngừng lo lắng, suy nghĩ tìm mọi cách chẩn đoán, điều trị “đào tận gốc, trốc tận rễ” nguồn cơn bệnh. Với trường hợp bệnh nặng, chị trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp hoặc viết thư gửi các thầy giáo ở trung ương để nhờ sự giúp đỡ. Nhìn những em nhỏ đến khoa với nụ cười không nguyên vẹn, bác sĩ Trâm Anh nỗ lực cùng với đồng nghiệp của mình, kết nối các tổ chức nhân đạo quốc tế, hỗ trợ Bệnh viện Trẻ em triển khai nhiều chương trình phẫu thuật từ thiện dành cho những trẻ em hở môi, hở hàm ếch có lại nụ cười.

Cách mà trưởng khoa Trâm Anh bồi dưỡng rèn luyện những bác sĩ, điều dưỡng mới về khoa làm việc cũng đặc biệt. Chị dạy học trò bằng chính cách ứng xử của bản thân trong những lần đi buồng, xuống cơ sở, hay đơn giản là lắng nghe người bệnh tâm sự, chia sẻ, những cử chỉ nắm tay an ủi bệnh nhân nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Hoàng Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng nhịp đập trái tim người bệnh