(HPĐT)- Quá trưa lâu mới thấy chồng về, chị Hòa cau mày hỏi vẻ không vui:
![]()
- Sao anh đi đâu về muộn thế? Ở cơ quan lại có việc gì phải xử lý ngoài giờ hay sao?
Anh Đông phân bua:
- Nào có việc gì đâu. Anh đi thăm một đồng nghiệp trong phòng nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế. Ô tô để ở bãi gửi xe miễn phí trên đường Nguyễn Đức Cảnh gần đó, lúc ra về thì bị một chiếc xe khác chắn ngay mất lối ra. Đến khổ, anh ngồi uống chè chát ở quán bên đường chờ gần 1 tiếng đồng hồ, bụng đói cồn cào mà không biết làm cách nào, vì trên chiếc ô tô đó không có số điện thoại liên lạc. Anh đang định bắt taxi đi về thì vừa lúc cái ông tài xế xe ấy ra, đánh xe đi mới thoát được đấy.
- Anh chậm cập nhật thông tin quá. Cái bãi đỗ xe miễn phí ấy trước có các bác cựu chiến binh phường sở tại điều tiết xe vào, xe ra, nhưng giờ thôi rồi. Nếu người lái đỗ xe thiếu ý thức, xếp ngang, xếp dọc chả theo hàng, theo lối gì thì đúng là mệt thật, cản trở xe khác. Thấy báo chí còn phản ánh có người còn đem ô tô cũ, hỏng, xe lâu ngày không sử dụng để lưu cữu, choán cả không gian trong bãi. Sao anh không mang xe ra chỗ khác mà để?
- Quanh khu vực đó làm gì còn chỗ để xe nào khác cơ chứ. Kinh tế phát triển, đời sống cải thiện, ô tô cá nhân giờ ngày một nhiều, thành phố phải trích quỹ đất, bố trí hẳn một khu “đất vàng” rộng rãi làm nơi phục vụ miễn phí nhu cầu đỗ xe của người dân. Ấy thế mà, chỉ vì sự vô ý thức, tính tùy tiện của một số cá nhân khiến cho bãi gửi xe miễn phí trở thành mất trật tự. Thật là hết chỗ nói!
- Ôi, xa xôi gì đâu, ngay ngõ nhà mình đây, đường thì bé, mà có gia đình ở giữa ngõ chiếm dụng hẳn một phần ngõ để bày bán đồ ăn sẵn. Rồi ngoài đường lớn thì lắm nhà đua nhau lấn chiếm vỉa hè, lề đường để bán hàng, bày biển quảng cáo… Rác rưởi vẫn vô tư để bừa ra đường, ra ngõ, chả theo giờ giấc thu gom quy định. Chả riêng khu vực đô thị đâu, em về quê thấy tình trạng này giờ cũng nhiều ở nông thôn.
- Ai cũng nói mong muốn phố phường, làng quê khang trang, sạch đẹp, văn minh, mà một số người cứ sểnh ra là chiếm dụng hè đường vào việc cá nhân, bôi bẩn phố phường bằng đủ các loại quảng cáo, xả rác bừa phứa, coi thường việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng, thì lấy đâu ra cơ chứ!
Chị Hòa đăm chiêu:
- Nếu mỗi người không hình thành được ý thức tự giác thực hiện các quy định về quản lý trật tự đô thị, nếp sống văn minh tại khu dân cư thì lãng phí mọi nỗ lực của các cấp chính quyền trong cải tạo không gian sống, mở mang đường, ngõ, ngầm hóa hệ thống dây cáp, dây điện, rồi nghiên cứu, bố trí bãi gửi xe miễn phí..., gây nhếch nhác, xuống cấp môi trường sống.
Anh Đông cười:
- Thôi, hẵng cứ bắt đầu từ những việc nhỏ, gần gũi là “nói không” với lấn chiếm hè đường và xả rác nơi công cộng trong ngõ mình đã. Chiều tối nay, “chè chát” với mấy bác trong xóm, anh sẽ đề nghị mọi người cùng tham gia vận động gia đình chiếm đường ngõ bán hàng kia chấm dứt việc làm đó. Hy vọng sự đồng lòng tạo sức mạnh, dẹp đi những việc làm chưa chuẩn, để đời sống bớt chuyện “chướng tai gai mắt”, em nhỉ./.
Như Vân