Duy Mạnh
![]() |
| Người dân hiến đất mở rộng ngõ 20, phường Thượng Lý. |
Ông Thái nhớ lại, năm 1987 ông về làm Hiệu trưởng trường tiểu học đầu tiên của phường Hạ Lý với 8 phòng học lợp tôn, tường gạch, không trát; sau đó được nâng cấp thành trường cấp 1, 2 với dãy nhà 12 phòng học và phòng làm việc. Thời điểm đó, trường có gần 2.000 học sinh trong độ tuổi, phải phân chia học ca kíp. Quanh trường, cỏ mọc um tùm, người dân phóng uế bừa bãi, mất vệ sinh môi trường. Cùng với sự phát triển của thành phố, năm 1991, trường mầm non, trường tiểu học Trần Văn Ơn, Trường THCS Trần Văn Ơn được thành lập. Trường được đầu tư, xây mới rộng rãi, khang trang với đủ phòng học, phòng chức năng và sân chơi cho học sinh, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, phường Hạ Lý là một trong số ít phường có đủ 4 cấp học, từ mầm non, tiểu học, đến THCS, THPT. Sinh sống 30 năm trên địa bàn phường Hạ Lý, ông Thái chứng kiến những đổi thay mà theo ông là bước tiến nhảy vọt. Xóm liều với những túp lều lụp xụp, nhếch nhác ven bờ sống Tam Bạc vốn là những“bãi rác”, “vườn dâu”, nơi trú ngụ của những “Tám Bính” được miêu tả trong tác phẩm “Bỉ vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng nay không còn nữa. Thay vào đó, những dãy nhà cao tầng, khu chung cư hiện đại, nhà máy, xí nghiệp, trường học.
Ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, ông Vũ Thiện Bản, 88 tuổi, Phó chủ tịch Hội truyền thống chiến sĩ Điện Biên thành phố Hải Phòng say sưa nói về sự đổi thay của phường Thượng Lý. Khoảng năm 1975, ông Bản chuyển về sinh sống tại phường Thượng Lý. 42 năm, ông gắn bó và chứng kiến bao đổi thay của mảnh đất, con người nơi đây. Ông Bản tâm sự: thời điểm đó, phường Thượng Lý bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nhà cửa hầu hết là nhà cấp 4, nhà tạm được người dân dựng lên trên nền những khu nhà cũ bị bom Mỹ san phẳng, đường xá chật hẹp, bụi bặm, không có điện, nước sạch. Năm 2007, ông Vũ Thiện Bản lúc đó là Bí thư chi bộ khu dân cư gương mẫu hiến 34 m2 đất và vận động các hộ dân ngõ 20 khu dân cư Thượng Lý hiến hàng trăm mét vuông đất mở rộng ngõ lên 4,5 m, hai bên có vỉa hè rộng 1,5 m. Ông Bản hồ hởi: nhìn dãy nhà nhiều tầng xây dựng kiên cố, hiện đại với đường ngõ rộng, sạch, đẹp, những người sống nhiều năm nơi đây thêm tự hào về đổi thay của phường.
Bí thư Đảng ủy phường Thượng Lý Phạm Xuân Viết chia sẻ: Đảng bộ, chính quyền, người dân chung tay phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng, chỉnh trang bộ mặt đô thị phường. Những năm 2012- 2015, phong trào hiến đất mở rộng ngõ, làm đường, chỉnh trang bộ mặt đô thị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn do thành phố, quận đầu tư, phường huy động sự đóng góp của người dân hàng tỷ đồng nâng cấp, cải tạo, mở rộng 28 tuyến đường ngõ, phố (đạt 560% so với kế hoạch). Một số ngõ, phố được đầu tư nâng cấp với kinh phí lớn như Hùng Duệ Vương, Vạn Kiếp, Tiên Dung, đường Thanh Niên. Trong thời gian 3 ngày, 44 hộ dân đường Hùng Vương tự tháo dỡ công trình kiên cố với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba Nhà máy Đóng tàu sông Cấm đến ngã 3 Thượng Lý)… Đường, ngõ được nâng cấp, người dân tranh thủ sửa chữa, xây dựng nhà cửa, nhiều khu đô thị mới hiện được triển khai trên địa bàn phường. Vốn là khu vực dân cư hầu hết là lao động nghèo, lam lũ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7% so với tổng số hộ trên địa bàn. Trong 5 năm (2010-2015), phường xây dựng 2 nhà văn hóa, lắp mới hệ thống loa truyền thanh không dây với 46 loa tạo điều kiện để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Cũng trên địa bàn phường, tập đoàn VinGroup triển khai dự án Khu đô thị Vinhomes Imperia đẳng cấp quốc tế đầu tiên ở Hải Phòng. Hai bên bờ sông, cầu Tam Bạc được một doanh nhân tài trợ đang gấp rút hoàn thành kịp khánh thành vào dịp kỷ niệm 62 năm Hải Phòng giải phóng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Trước đây, Vĩnh Niệm là xã nông nghiệp. Cơ sở vật chất xuống cấp, bờ đê sông Lạch Tray là khu ổ chuột, tệ nạn xã hội tràn lan. Xã trở thành phường năm 2003. Cuộc sống mới đổi thay bộ mặt nơi đây: Quốc lộ 5 cũ nay là đường Nguyễn Văn Linh, cầu Niệm được cải tạo, nâng cấp xóa đi khu ổ chuột. Thay vào đó là những khu đô thị sầm uất, giao thông thuận lợi, kinh tế- xã hội phát triển. Quá trình đô thị hóa, chỉnh trang bộ mặt đô thị diễn ra mạnh mẽ. Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) Phạm Thị Lan Anh cho biết: trên địa bàn phường hiện đang triển khai 19 dự án, bao gồm: dự án Đền liệt sĩ quận Lê Chân, đường Bắc Sơn- Nam Hải, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ dịch vụ CHUO tại lô C thuộc Khu đô thị ven sông Lạch Tray, làng Việt kiều Anh, khu tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh Tam Bạc rộng trên 40.000 m2… hứa hẹn tương lai không xa, bộ mặt đô thị phường thêm văn minh, hiện đại.
Khu đô thị mới, hệ thống giao thông hiện đại, trường học đạt chuẩn quốc gia… là minh chứng đánh dấu bước tiến nhảy vọt ở những vùng đất bị tàn phá trong chiến tranh, các vùng ven nghèo khó trước đây của thành phố.