
Từ trái sang: Nhà báo Kim Toàn, ông Atonio Maria Nieva - Tổng thư ký Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ), nhà báo Phan Quang, nhà báo Anh Tú trong chuyến thăm đảo Dáu năm 1996. (ảnh tư liệu)
Tôi còn nhớ, hồi đó, vào trung tuần tháng 4-1996, nhà báo Kim Toàn, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng lúc đó dặn tôi tham gia công tác chuẩn bị đón ông A.M.Nieva. Cùng đi có ông Phan Quang - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Suốt đêm hôm đó, tôi trằn trọc nghĩ tới buổi được gặp mặt một trong những người đứng đầu tổ chức báo chí quốc tế.
Ông Nieva là người Phi-líp-pin, với cương vị Tổng thư ký Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ), ông làm việc tại trụ sở OIJ đặt ở Praha (Séc). Từ Praha bay đến Hà Nội, suốt hơn 10 giờ bay qua nửa vòng trái đất. Tới Hải Phòng, ông Nieva còn mệt, nhà báo Kim Toàn bố trí để ông Nieva nghỉ ở Đồ Sơn, với ý định: Gió mát và không khí êm đềm của biển sẽ làm dịu bớt mệt mỏi.
Lịch trình làm việc của ông Nieva rất bận. Ông đến Việt Nam vừa để làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, vừa để chuẩn bị cho Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức quốc tế các nhà báo lần đầu tổ chức tại Hà Nội. Thời gian ông Nieva lưu tại Hải Phòng không nhiều, nên Tổng Biên tập Kim Toàn mời ông Nieva và ông Phan Quang lên tàu ROYAL (của Công ty Khách sạn du lịch Đồ Sơn), đi thăm đảo Dáu.
Khác với vẻ ngoài trầm tư, đằng sau cặp mắt đeo kính cận của ông Nieva là một tâm hồn sôi nổi, đầy bản lĩnh và hấp dẫn. Khi biết nhà báo Kim Toàn, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng từng làm báo ngay tại Sài Gòn trong thời kỳ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ xâm lược, ông Nieva giang rộng vòng tay ôm Tổng Biên tập Kim Toàn, bày tỏ sự cảm phục với cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam anh hùng, cảm phục các nhà báo Việt Nam.
Có điều trùng hợp rất thú vị là năm 1967, ông Nieva cũng có mặt tại Sài Gòn và miền Nam Việt Nam để cùng với nhiều nhà báo nước ngoài đưa tin về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ. Chỉ khác là, hồi ấy, do hoàn cảnh cụ thể, ông Nieva đi cùng các nhà báo Mỹ và phương Tây, còn nhà báo Kim Toàn là chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam, đánh giặc giải phóng quê hương vừa bằng súng đạn, vừa bằng ngòi bút sắc bén của mình.
Hơn 24 năm trôi qua, kể từ khi công tác tại Báo Hải Phòng, rồi chuyển sang công tác báo chí của UBND thành phố Hải Phòng và bây giờ ở cương vị Phó chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Hải Phòng, nhưng với tôi, những tình cảm, ấn tượng hình ảnh, câu chuyện từ lần được gặp các nhà báo Phan Quang, Kim Toàn và ông Nieva - Tổng thư ký Tổ chức quốc tế các nhà báo vẫn nguyên vẹn.
Nhà báo Anh Tú (Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng)