Cuộc sống người nông dân có nhiều đổi mới

Ông Phạm Văn Chúc, 82 tuổi, ở xã An Thọ (huyện An Lão) 19/08/2021 10:38

(HPĐT)- Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ruộng đất hầu hết tập trung trong tay địa chủ. Gia đình tôi cũng như hầu hết người dân trong làng đều làm thuê, làm mướn sống qua ngày, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, phải vá mo cau. Đất nước độc lập, Chính quyền về tay nhân dân, các gia đình trong thôn được chia ruộng, cuộc sống dần ổn định, đến nay đời sống người nông dân ngày càng được nâng cao về vật chất và tinh thần.

Không chỉ ăn no, mặc ấm mà mọi người vươn tới ăn ngon, mặc đẹp. Nông dân trong xã sử dụng hầu hết các loại máy móc vào sản xuất để thay thế sức người như: máy gặt, máy lồng, máy cấy… Đường sá được trải nhựa to, rộng, sạch, đẹp. Hàng quán nhộn nhịp có đủ các loại mặt hàng phục vụ đời sống của người dân nơi đây. Cùng với đó, trường học được chỉnh trang sạch đẹp. Nhà văn hóa sôi nổi với nhiều hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của người dân…

Năm 2004, từ chính sách của Nhà nước, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và các cơ quan đoàn thể, tôi được hỗ trợ 20 triệu đồng để tu sửa nhà theo diện gia đình có công với cách mạng. Dịp 27-7 vừa qua, tôi nhận được hơn 4 triệu đồng quà của thành phố tặng người có công. Cùng với đó, hằng tháng, tôi đều nhận tiền lương hưu hơn 4 triệu đồng/tháng cùng với gần 2 triệu tiền hỗ trợ thương binh. Trong các dịp Tết gần đây, theo chính sách của thành phố, tôi được tặng quà và tiền trị giá từ 3 - 4 triệu đồng. Thực tế khẳng định, nhờ cách mạng mà đời sống người nông dân, trong đó có gia đình tôi có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn xưa rất nhiều./.

Ông Phạm Văn Chúc, 82 tuổi, ở xã An Thọ (huyện An Lão)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc sống người nông dân có nhiều đổi mới