Chiến tranh, biến đổi thời tiết, khí hậu và chủ nghĩa khủng bố khiến hàng triệu người vô gia cư. Nhiếp ảnh gia Liên hợp quốc đã ghi nhận tư liệu bằng hình ảnh về họ trong năm 2016 vừa qua.
![]() |
| Một trong những tấm hình được IOM cùng LHQ thực hiện. |
Nội chiến. Biến đổi khí hậu. Nạn đói. Thảm họa thiên tai. Chủ nghĩa khủng bố. Những nguyên nhân này khiến hàng chục triệu người mất nhà trên toàn thế giới, họ phải đi tìm nơi trú ẩn và thực phẩm cách đó cả ngàn dặm, không người thân, không cộng đồng.
Theo số liệu mới nhất của LHQ, 63,5 triệu người lang thang trên toàn thế giới, hầu hết họ sống rải rác ở vùng biên giới. 21,3 triệu người trong đó là dân tỵ nạn. Dân tỵ nạn chủ yếu từ các vùng PNG, Yemen, Nam Sudan, Nigeria và Campuchia.
“Hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bị đẩy tới cuộc trường chinh di cư trong những xáo trộn phức tạp bất ổn. Theo thống kê của IOM, hôm 23-12-2016, đã có 5.000 người di cư bị chết dưới đáy biển Địa Trung Hải”, bản báo cáo của LHQ cho hay.
Năm 2017, toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với vấn nạn người tị nạn. Những tấm hình này được Tổ chức Quốc tế dành cho nhập cư (IOM) cùng LHQ thực hiện, qua những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Muse Mohammed.
Các nước PNG
Nhiều người dân ở đây đã bị tổn thương do đói và thiếu nước sạch do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino. Hiện tại, vụ mùa 2017 đang đe dọa bị thất bát do hạn hán, lũ lụt và lở đất, cố gắng phục hồi của cộng đồng rất khó khăn. Ngưng trệ vụ mùa sẽ còn tăng lên gấp bội do xung đột giữa các chủ đất, khác biệt bộ lạc và việc đền bù của nhà nước.
Nigeria
Trong khu vực lòng hồ Chad, phía Bắc Nigeria, 3,6 triệu người dân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Chúng tấn công và đe dọa tính mạng khiến 2,6 triệu người phải bỏ nhà, sống lang thang vật vờ tại biên giới. Thêm hơn 1 triệu người tỵ nạn phải rời khỏi nhà từ tháng 8-2015. Họ cơ nhỡ, sống trong các trại tỵ nạn và những cộng đồng quanh biên giới. Hầu hết là bọn trẻ, chúng cần thức ăn, chăn ấm. Một phụ nữ và con chị chụp ảnh trước nhà của họ làm từ bìa carton, ngôi nhà khó có thể che mưa, che nắng. Họ buộc phải rời khỏi gia đình giống như nhiều người dân Nigeria khác bởi lực lượng Boko Haram tấn công.
Syria
5 năm oằn mình trong cuộc nội chiến, hơn 13,5 triệu người Syria vẫn cần trợ giúp về nhân quyền ngay trong đất nước này, cùng 6,5 triệu người phải tỵ nạn, cao nhất trên toàn thế giới. Trong đó, 4,2 triệu người Syria lang thang cơ nhỡ ngay tại các quốc gia láng giềng như Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập. Theo báo cáo của LHQ, 2,7 triệu người Syria tìm thấy nơi cư trú an toàn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hai vợ chồng Onan và Mustapha đang yên ổn ở Salinufra, Thổ Nhĩ Kỳ. Họ tạm sống tại một khu chuồng ngựa cùng một chú ngựa, không có hệ thống sưởi, nước và điện. Họ trốn khỏi Kobane Syria, sống như thế đã được 6 tháng rồi.
Myanmar
Mười nghìn người thuộc sắc tộc Rohingya phải rời sang sống tạm bên các nước láng giềng. Quá trình di cư này khiến cho nhiều người chết, bị thương và hỗn loạn di cư. Điều kiện sống, tình trạng kinh tế chính trị nghèo nàn khiến cho người dân phải rời khỏi nước họ. Lũ lụt và lở đất đã khiến cho 1,6 triệu người dân bị ảnh hưởng, 333.000 người lang thang. Tin và Naing Win phải sống trong một chiếc thuyền nhỏ khu vực bờ sông. Xoáy lốc Komen năm 2008 đã phá hủy căn nhà của họ, họ không có hỗ trợ để xây dựng lại nhà cửa, sống ở thuyền và bán cá sinh sống.
Campuchia
Roumkun sống với con gái và cháu mình trong một nơi trú ẩn do con trai bà xây dựng năm 2005 ngay cạnh đường sắt nham nhở ở Poipet. Họ đến từ một làng nhỏ với hy vọng được qua Thái Lan. Tuy nhiên, họ bị chặn lại ở cửa khẩu. Chính phủ đang hoàn hiện lại tuyến đường sắt này và giải tỏa các khu nhà ổ chuột. Roumku không chắc chắn về tương lai của bà, cũng như lũ trẻ.
Nam Sudan
Xung đột chính trị ở Nam Sudan từ năm 2013 khiến hơn 50.000 người chết, hơn 3 triệu người dân phải rời bỏ quê hương. Hơn 200.000 người hiện an cư tại doanh trại bảo vệ của LHQ, số khác vẫn phải di cư xa hơn để tìm kiếm sự ổn định. Tổ chức Lương thực thế giới ước tính 4,6 triệu người vẫn phải đối diện với nạn đói trong năm 2017 này. Peter Lall sống trong một khu nhà bị phá hủy ở Abyei, nơi cha anh bị bắn chết trong một lần thị trấn bị tấn công. Sarah Nyan Gan Makuei sống ngay ở gần chồng và sáu đứa con ở Juba.