(HPĐT)- “Chuỗi bài thơ lục bát như những “chiếc phao ”tình người được đưa vào giữa dòng chảy cuộc sống” là nhận định của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tại buổi tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác thơ lục bát Hải Phòng năm 2020 ngày 30-3-2021 vừa qua.

Ban tổ chức cùng các tác giả đoạt giải.
Tuy chưa có được tác phẩm nào thật sự nổi trội đáp ứng được các tiêu chí “hoàn chỉnh, đột biến, sức khái quát, sức gợi mở của ngôn từ, cách viết mới, tứ vững, ý sâu” nhưng như đánh giá của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Trưởng Ban Giám khảo của cuộc thi: Những bài thơ lục bát gửi tới cuộc thi tràn đầy tình người, tròn đầy chữ hiếu. Từ hiện thực đời sống sống động, giản dị được phản chiếu qua lăng kính tâm hồn nhà thơ để tạo ra một thế giới tâm hồn chân thực, khơi gợi những tình cảm đủ sức cảm hóa con người hướng đến chân, thiện, mỹ giữa cuộc đời.
Đọc bài “Bón cháo cho cha” của tác giả Nguyễn Chí Diễn (tỉnh Bắc Giang), người đọc dễ dàng cảm nhận nỗi niềm của người lính đảo thời nay. Từ công việc thường ngày của người con bón cháo cho cha những ngày đau ốm mà thể hiện được chữ hiếu tròn đầy của người lính đảo: Một thìa… thêm… một thìa… thêm… một thìa. Việc sử dụng từ lặp khá ấn tượng thể hiện tình cảm yêu thương, nâng niu, trân trọng của người con đối với người cha đang lúc “gần đất, xa trời” trong từng động tác chậm rãi, cẩn trọng. Trong khung cảnh quê hương thân thuộc đời người: “Khói lay sợi nắng chiều tà/ Lá vàng chao trước hiên nhà gọi đêm”. Trên nền thực tại, cảm xúc chân thật để hóa thân bay lên thành những tứ thơ đẹp neo lại giữa lòng người.
Tiếp đó, bài “Bom nổ thời bình” của tác giả Trần Kế Hoàn (tỉnh Nam Định) đưa người đọc đến niềm thương cảm khác về câu chuyện của người lính có con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin: “Cầu trời, trời quá xa xăm/ Xung quanh ngượng tiếng hỏi thăm láng giềng”. Đọc câu thơ thấy ngay được nỗi lòng đau đáu của người cha mong muốn có một phép màu để con mình không đau đớn. Để mỗi lần “Nghe con rú một tiếng cười/ Tưởng bom nổ xé cuộc đời chiến binh”. Một hình ảnh đắt, gây ám ảnh có lẽ với hàng nghìn người cha có những đứa con mang trong mình chất độc da cam/dioxin.
Thêm nữa bài thơ “Chợ Cầu Đông” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Nội) ca ngợi sự hy sinh của người mẹ đối với các con; bài “Phố Tam Bạc” của tác giả Hoài Khánh (Hải Phòng) với những câu thơ lục bát nhuần nhuyễn, lên xuống dòng có dụng ý, ngôn từ chau chuốt thể hiện hình ảnh Hải Phòng thật ấn tượng với những nét cổ kính xen lẫn nét tươi trẻ, hiện đại, ngồn ngộn sức sống; bài “Người đàn bà khóc mướn” của tác giả Nguyễn Văn Song (tỉnh Hưng Yên) với ngôn ngữ giản dị, đi sâu vào thân phận con người… Những bài thơ viết về những con người chân thật, giản dị trong cuộc sống đời thường, nhưng để lại những bài học nhân văn cao cả về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước qua những câu thơ lục bát vận vần nhuần nhuyễn dễ nhớ, dễ thuộc.
Theo đánh giá các thành viên ban giám khảo, cuộc thi không chỉ thu hút được nhiều tác giả ở khắc các tỉnh, thành phố tham dự mà đề tài cũng khá đa dạng chạm vào trái tim con người. Điều đó, thể hiện những rung cảm mạnh mẽ của các tác giả thơ lục bát với cuộc sống đời thường. Người viết dựng thành công những con đường nhân văn ngang dọc trên khắp thế gian này bằng những câu thơ lục bát đậm hồn dân tộc.
Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, nhà thơ Đinh Thường cho biết, Hải Phòng có tác phẩm của 3 tác giả đoạt giải thưởng trên tổng số 12 tác phẩm của 12 tác giả, cho thấy chất lượng thơ lục bát Hải Phòng cần tiếp tục được nâng tầm hơn nữa. Tuy nhiên, một phần nguyên nhân do các nhà thơ lục bát có tiếng của Hải Phòng như: Thi Hoàng, Phạm Ngà, Phạm Xuân Trường, Nguyễn Đình Tâm... đều là thành viên Ban sơ khảo. Thêm nữa, các cây bút trẻ như nhà thơ Trần Ngọc Mỹ, nhà thơ Nguyễn Thị Thùy Linh, nhà thơ Phạm Xuân Trường được bạn đọc thơ lục bát yêu thích… đều không tham gia. Thế nên, những cây bút không chuyên khó chinh phục Ban giám khảo ở thể loại thơ dân tộc dễ làm nhưng khó hay này./.
Bài và ảnh: Trúc LâmGiải thưởng Cuộc thi sáng tác Thơ lục bát - Hải Phòng 2020:
- 2 giải nhì: Bài “Bón cháo cho cha” của tác giả Nguyễn Chí Diễn (tỉnh Bắc Giang); bài “Bom nổ thời bình” của tác giả Trần Kế Hoàn (tỉnh Nam Định).
- 3 giải ba: Bài “Chợ Cầu Đông” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Nội); bài “Phố Tam Bạc” của tác giả Hoài Khánh (Hải Phòng); bài “Người đàn bà khóc mướn” của tác giả Nguyễn Văn Song (tỉnh Hưng Yên).
- 7 giải khuyến khích: bài “Bàn thờ treo trước bình tông” của tác giả Đinh Hạ (tỉnh Nghệ An); bài “Chị tôi” của tác giả Đỗ Xuân Thu (tỉnh Phú Thọ); bài “Mẹ phơi gối cưới ngày xưa” của tác giả Phùng Văn Đủ (tỉnh Hải Dương); bài “Giọt mưa” của tác giả Lê Văn Cường (tỉnh Yên Bái); bài “Lục bát nghiêng” của tác giả Lương Hải Thuận (Hải Phòng); bài “Lật chiều tìm giọt à ơi” của tác giả Lê Thị Nguyệt (tỉnh Nghệ An); bài “Búi tóc quả cau” của tác giả Trần Thị Hoa Hồng (tỉnh Kiên Giang).
Từ khi phát động đến khi kết thúc thời hạn nhận bài, Ban tổ chức nhận được 1.348 bài thơ của 322 tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài tham dự cuộc thi.