(HPĐT)- Đến với triển lãm tranh thiếu nhi “Vì một thế giới hòa bình” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, người xem không chỉ được sống trong thế giới trong trẻo, xanh mát của tâm hồn trẻ thơ, mà còn thấy rõ mong ước về thành phố, đất nước, thế giới không dịch bệnh COVID-19 để mang lại cuộc sống hòa bình cho nhân loại.

Nhiều cha mẹ đưa con đến thưởng lãm trưng bày tác phẩm cuộc thi tranh thiếu nhi “Vì một thế giới hòa bình”.
Góc nhìn đa chiều về dịch bệnh
Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hè năm nay do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức có chủ đề “Vì một thế giới hòa bình”. Vì vậy, không ngạc nhiên khi 80% số tranh đang trưng bày tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố phản ánh đa chiều đề tài dịch COVID-19. Không chỉ phản ánh sự lo lắng, căng thẳng trước đời sống xã hội biến đổi đột ngột, tù túng bởi dịch bệnh, các em thiếu nhi còn tri ân các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh và thể hiện ý thức, hành động cụ thể, đóng góp sức lực của tuổi nhỏ cùng thành phố, đất nước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ bình yên, hạnh phúc, sum vầy của mỗi gia đình, quê hương.
Họa sĩ Lê Văn Lương, thành viên ban giám khảo cuộc thi vẽ tranh “Vì một thế giới hòa bình” cho biết, qua góc nhìn của trẻ thơ, cuộc chiến chống đại dịch COVID- 19 được thể hiện khá sinh động, đa chiều bằng những nét vẽ hồn nhiên và đầy tính sáng tạo. Đó là những bức tranh vẽ về thực trạng, hậu quả của dịch bệnh đối với sức khỏe con người, cách chăm sóc sức khỏe, gìn giữ vệ sinh nhằm phòng, chống dịch bệnh. Hay là sự hy sinh thầm lặng của những y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch. Qua mỗi bức tranh cho thấy ý thức cao và sự đóng góp của thiếu nhi thành phố vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.
Tiêu biểu như 3 tác phẩm đoạt giải nhất đều hướng tới chủ đề về dịch COVID-19. Trong đó, có tranh của bé Tuệ Quang, Trường mầm non 8-3 (quận Ngô Quyền). Bức tranh có cách nhìn, nét vẽ ngây thơ, toát lên hình tượng người bác sĩ bằng trái tim nhiệt huyết đang tập trung khám, chữa bệnh mang lại sự bình yên cho nhân loại trong thời COVID- 19. Ở lứa tuổi tiểu học, bức tranh “Bé tiêm phòng vaccine COVID-19” của em Nguyễn Phúc Lâm, lớp 2A4, Trường tiểu học Bạch Đằng (quận Hồng Bàng) vẽ hình ảnh bác sĩ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Bằng cách vẽ, phối màu mạnh mẽ, nhân vật trong tranh vừa đẹp về hình tượng vừa giàu ý nghĩa nhân văn khi bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước. Bức tranh “Giây phút sum họp” của em Nguyễn Thành Trung giành giải nhất ở lứa tuổi THCS đến từ xã Tây Hưng (huyện Tiên Lãng) với nét vẽ dung dị, như món quà tri ân lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch.
Bồi đắp tâm hồn, hướng tới ước mơ
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Văn hóa và Thể thao buộc phải chuyển hình thức thi vẽ trực tiếp sang nhận tranh dự thi. Nhưng không khí cuộc thi không kém phần sôi nổi so với những năm trước. Từ gần 1.000 tác phẩm của gần 600 thiếu niên, nhi đồng (từ 4 đến 15 tuổi) đến từ gần 100 trường mẫu giáo, tiểu học, THCS và nhà văn hóa thiếu nhi của các quận, huyện trên địa bàn thành phố gửi về tham dự, ban tổ chức lựa chọn 63 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng. Đồng thời, ban tổ chức lựa chọn 240 tác phẩm chất lượng cao để trưng bày triển lãm dài ngày (từ ngày 8 đến 14-7) tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng, tạo sân chơi, thưởng lãm tranh cho thiếu nhi và những người yêu mỹ thuật thành phố Cảng.
Từ ngày đầu triển lãm tranh thiếu nhi “Vì một thế giới hòa bình”, nhiều cha mẹ đưa con nhỏ đến đây thưởng lãm tranh. Phấn khởi có con đoạt giải tại cuộc thi này, mẹ em Nguyễn Phúc Lâm bày tỏ, hè này, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới đời sống xã hội, khiến trẻ em ở nhiều nơi phải nghỉ học, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tạm dừng, thiếu nhi ít có cơ hội vui chơi. Trong bối cảnh đó, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì một thế giới hòa bình” thực sự là sân chơi dịp hè bổ ích đối với hàng trăm trẻ nhỏ trên địa bàn thành phố.
Nhiều trẻ tự tin hơn qua nét vẽ, nhiều tài năng mỹ thuật được bộc bộ, phát hiện, khẳng định, trong đó có một số thiếu nhi bị khuyết tật. Chị Vũ Thị Thủy, ở phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) không giấu nổi niềm vui khi cậu con trai 9 tuổi lần đầu tham gia cuộc thi và giành giải nhì. Chị Thủy cho biết: “Con tôi bị tự kỷ, gia đình cho cháu học nhiều kỹ năng, nhưng bé chỉ thích vẽ từ năm 4 tuổi. Vì thế, cuộc thi như bừng sáng tia hy vọng của gia đình về khả năng hòa nhập cuộc sống bình thường của con. Gia đình thêm tự tin cho con theo đuổi học vẽ để bé phát triển khả năng, trở thành người có ích trong tương lai”.
Từ sau cuộc thi này sẽ thêm nhiều định hướng, niềm hy vọng, ước mơ trở thành họa sĩ tương lai của trẻ thơ trên địa bàn thành phố. Những “họa sĩ” tương lai ấy sẽ tiếp tục thể hiện đam mê để phát triển năng khiếu, đồng thời góp phần phản ánh đời sống phong phú, sự đi lên của thành phố quê hương./.
Bài và ảnh: BÙI HƯƠNG