Tại tòa Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân, nói các bị cáo từng mang ước mơ cháy bỏng xây dựng những bệnh viện hiện đại cho người dân.

Ngày 22/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết thúc phần tranh luận vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
Là người đầu tiên lên bục khai báo, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình vì những sai phạm xảy ra trong thời gian đương nhiệm.
Bà cho rằng hậu quả vụ án gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân. Cựu Bộ trưởng cũng cảm ơn cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử đã giúp bà nhận ra sai phạm trong suốt quá trình tố tụng.
Theo bà Tiến, vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là với các dự án kéo dài, chậm tiến độ và sử dụng vốn chưa hiệu quả.
Nhìn lại 2 dự án hiện đã được khánh thành một phần và đưa vào sử dụng, bà nói đây là "niềm vui, niềm an ủi phần nào" đối với bản thân và đồng nghiệp.
"Suốt quá trình làm việc, chúng tôi chỉ có mong muốn xây dựng được những bệnh viện hiện đại, ngang tầm khu vực để người dân được thụ hưởng", bà Tiến trình bày và cho biết nhiều người tham gia vụ án từng gắn bó với dự án từ những ngày đầu, và nó còn là một ước mơ cháy bỏng.
Kết thúc phần nói lời sau cùng, bà Tiến đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, bệnh tật, để họ có cơ hội trở về làm công dân có ích trong quãng đời còn lại.
Các bị cáo còn lại cũng thừa nhận sai phạm và gửi lời xin lỗi vì những hành vi nghiêm trọng đã được làm rõ.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Trưởng ban Quản lý dự án 2 bệnh viện nói nuối tiếc vì cả đời phấn đấu nhưng cuối đời lại vướng sai phạm. Là bị cáo lớn tuổi nhất vụ án, 69 tuổi, sức khỏe yếu, ông cho biết hiện chỉ mong được đoàn tụ với gia đình.
Ông Thắng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tổng hợp 30 năm tù, cao nhất vụ án, đồng thời phải khắc phục 394 tỷ đồng trong tổng thiệt hại 803 tỷ đồng.
Ngoài tội danh như bà Tiến, ông còn bị truy tố tội Nhận hối lộ. Theo cáo buộc, ông nhận 88 tỷ đồng từ các nhà thầu, trong đó khai đã dùng 45 tỷ đồng để chạy án nhưng bị lừa mất.
Hội đồng xét xử cho biết sẽ tuyên án vào chiều 27/5.
Trước đó, trong phần đối đáp lần 2 với Viện Kiểm sát, một số luật sư tiếp tục tranh luận về thiệt hại và nghĩa vụ bồi thường của các bị cáo.
Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Chiến Thắng cho rằng dù Viện Kiểm sát nói việc xác định thiệt hại đã có sự tham gia thống nhất của nhiều chuyên gia, bộ ngành, song vụ án lại không có hội đồng thẩm định như thường thấy ở các đại án kinh tế.
"Nếu có hội đồng thẩm định, bị cáo mới tâm phục khẩu phục với con số thiệt hại 803 tỷ đồng", luật sư nói.
Theo luật sư, đây là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bản chất không phải án tham nhũng nên việc yêu cầu bồi thường cần được xem xét.

"Án tham nhũng thì bị cáo mới phải khắc phục hậu quả, còn vụ án chỉ thất thoát lãng phí thì không phải bồi thường", luật sư nêu quan điểm.
Ông cũng cho rằng thân chủ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, chủ động nộp lại tài sản, khai nhận hành vi nhận hối lộ trước khi bị phát hiện, song vẫn bị đề nghị mức án cao nhất.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Thắng không thuộc trường hợp đầu thú. Theo hồ sơ vụ án, hành vi nhận hối lộ của ông bị phát giác sau khi 10 nhà thầu gửi đơn tố cáo với cùng nội dung: Sau khi trúng thầu, họ bị yêu cầu phải chi 5% giá trị thanh toán cho ông Thắng.
Kết thúc phần tranh luận, luật sư tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức án nhân văn hơn so với đề nghị 30 năm tù mà Viện Kiểm sát đưa ra đối với thân chủ.