Cựu chiến binh có "tấm lòng vàng"

BÀI VÀ ẢNH: THANH SANG 05/07/2024 13:02

Cựu chiến binh Trần Xuân Vụ sửa xe miễn phí giúp học sinh tại phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng).

(HPĐT)- Hơn hai năm qua, không kể nắng mưa, người cựu chiến binh (CCB) với mái tóc bạc, ở đường Cam Lộ, phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) luôn âm thầm sửa xe miễn phí giúp học sinh. Việc làm và tấm lòng của ông được người dân địa phương nể phục, quý mến. Với ông, đây là niềm vui trong những năm tháng tuổi già.

Sửa chữa miễn phí hàng trăm chiếc xe đạp

Chiều hè tháng 7, bất chấp cái nóng hầm hập, CCB Trần Xuân Vụ vẫn miệt mài, say sưa sửa xe giúp học sinh. Ông Vụ năm nay 76 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Năm 1982, ông xuất ngũ, công tác ở ngành vận tải thủy, đến năm 2005 nghỉ hưu.

Ông Vụ bộc bạch, hai năm trước thấy nhiều học sinh đi học bằng xe đạp, mỗi khi bị hỏng phải dắt bộ ngoài trời nắng chang chang hoặc gặp lúc mưa to, gió lớn vừa vất vả lại ảnh hưởng đến giờ học của các cháu, ông quyết định sử dụng sân trước của gia đình làm nơi sửa xe miễn phí cho học sinh. Ông dành hơn 5 triệu đồng từ tiền lương hưu của mình để cải tạo điểm sửa xe. Bên cạnh đó, mỗi tháng ông Vụ trích thêm 1 triệu đồng mua vật tư, phụ tùng sửa xe. Không kể nắng mưa, sớm tối, hơn hai năm qua, ông âm thầm, lặng lẽ sửa chữa miễn phí hàng trăm chiếc xe đạp giúp học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Ngoài ra, ông còn trao 3 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thương người như thể thương thân

Việc làm của ông giúp nhiều em học sinh vơi bớt khó khăn, thuận lợi hơn trên con đường đến trường. Là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi khi mới 9 tuổi, hiện sống cùng bố trong ngôi nhà trọ chật hẹp, hơn hai năm qua, em Nguyễn Khánh Hoài (vừa tốt nghiệp lớp 5, Trường tiểu học Hùng Vương) nhận được nhiều sự giúp đỡ của CCB Trần Xuân Vụ. Em Hoài xúc động bày tỏ: “Cháu được ông Vụ tặng xe đạp, quần áo. Mỗi khi xe bị hỏng, ông sửa giúp cháu và không lấy tiền. Cháu luôn quý mến và cảm ơn ông Vụ!”. Ông Trần Tiến Quang - người sống gần nhà và chứng kiến những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn của CCB Trần Xuân Vụ nhận xét: “Tôi có hai cháu đi học bằng xe đạp, hơn một năm qua, mỗi lúc hỏng hóc đều được ông Vụ sửa hộ và không lấy tiền. Nhiều học sinh khác cũng vậy, mỗi khi xe hỏng, kể cả vá săm, thay đũa, cân vành,…ông Vụ cũng nhiệt tình sửa giúp và không lấy tiền. Gia đình tôi, cùng nhiều gia đình khác luôn biết ơn ông Vụ”. Với tấm lòng “thương người như thể thương thân”, CCB Trần Xuân Vụ luôn được nhiều học sinh và các bậc cha mẹ kính trọng, biết ơn. Sau mỗi lần sửa xe miễn phí, ông thấy như vui hơn, vì được đón nhận tình cảm, lòng biết ơn của các cháu nhỏ qua những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thân thương và cả lời cảm ơn từ tấm lòng trẻ thơ. Điều đó đã tiếp thêm động lực để ông tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Còn CCB Trần Xuân Vụ luôn khiêm tốn: “Những việc tôi làm có đáng là bao so với những hy sinh, mất mát của đồng đội nơi chiến trường xưa”.

Nói về đồng đội của mình, ông Trương Tuấn Chuyền, Chủ tịch Hội CCB phường Hùng Vương nhận xét: “Anh Vụ là hội viên CCB gương mẫu, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người. Việc sửa xe miễn phí giúp học sinh của anh Vụ có sức lan tỏa lớn trong Hội CCB phường và để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân địa phương. Việc làm đó góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường”.

BÀI VÀ ẢNH: THANH SANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu chiến binh có "tấm lòng vàng"