Cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Hoàng Xuân 30/04/2020 10:36

Cựu chiến binh Nguyễn Trần Đoàn (ở giữa) thường xuyên trao đổi kinh nghiệm kinh doanh với các thành viên trong Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Hải Phòng.

Gặp cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Trần Đoàn vào những ngày cuối tháng 4 tại trụ sở Xí nghiệp vận tải 273 (ở số 378A đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền), ấn tượng đầu tiên là ông Đoàn dành vị trí trang trọng nhất ở phòng khách để treo những bức ảnh, tấm bằng khen, giấy khen các cấp tặng. “Mỗi lần ngắm “kho báu” ấy, tôi thấy mình tràn đầy nhiệt huyết, có thêm động lực, quyết tâm và luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống, làm việc xứng danh bộ đội Cụ Hồ, can trường, dũng cảm trên mọi mặt trận” - cựu chiến binh Nguyễn Trần Đoàn chia sẻ.

Ông trầm tư bắt đầu câu chuyện: “Những ngày này, tôi nhớ đồng đội vô cùng, nhớ những người đã hy sinh, nhớ cả những người còn sống giờ vẫn mang trong mình vết thương của chiến tranh”. 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Trần Đoàn xung phong nhập ngũ, hoàn thành huấn luyện và được biên chế tại Đại đội 11, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn xe tăng 273. Sau giải phóng Buôn Ma Thuột (tháng 3-1975), Trung đoàn xe tăng 273 được lệnh hành quân tiến về Sài Gòn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong trận đấu cam go, ác liệt ấy, cựu chiến binh Nguyễn Trần Đoàn để lại cánh tay trái trên chiến trường.

Rời quân ngũ trở về quê hương, với tinh thần “Thương binh tàn nhưng không phế”, cựu chiến binh Nguyễn Trần Đoàn phát huy bản lĩnh của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế. Năm 1991, ông Đoàn khởi nghiệp bằng việc mở cửa hàng cơ điện lạnh Đoàn Tuấn, sau đó thành lập Xí nghiệp vận tải 273, hoạt động trong lĩnh vực vận tải và kinh doanh vật liệu xây dựng. Chia sẻ về những ngày đầu bắt tay làm kinh tế, cựu chiến binh Nguyễn Trần Đoàn cho biết: “Hồi ấy khó khăn chồng chất vốn ít, kiến thức, kinh nghiệm hạn chế nên thời gian đầu việc điều hành, quản lý khá vất vả. Sau tìm tòi, học hỏi từ đồng đội, từ bạn bè, công việc kinh doanh dần thuận lợi, phát triển ổn định”. Từ nguồn vốn ít ỏi ban đầu, đến nay, mỗi năm xí nghiệp có doanh thu hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 40 thương binh, bệnh binh con em của họ với mức thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng.

Không dừng lại ở đó, với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ các cựu chiến binh, thương binh vươn lên phát triển kinh tế, làm ăn chân chính, cựu chiến binh Nguyễn Trần Đoàn kết nối các doanh nghiệp cựu chiến binh thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp cựu chiến binh. Đến năm 2008, được sự đồng ý của Hội Cựu chiến binh thành phố và các cơ quan chức năng, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Hải Phòng được thành lập. Từ năm 2008 đến năm 2019, dưới sự “chèo lái” của người anh cả Nguyễn Trần Đoàn, hiệp hội hoạt động sôi nổi, hiệu quả cao.

Không chỉ gương mẫu, đầu tàu làm kinh tế, cựu chiến binh Nguyễn Trần Đoàn còn là người giàu lòng nhân ái. Mỗi năm, Xí nghiệp Vận tải 273 của ông Đoàn trích ra hàng trăm triệu đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, các cháu mồ côi, tặng học bổng... Là một trong những người Xí nghiệp vận tải 273 giúp đỡ, cựu chiến binh Nguyễn Thị Doan, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) xúc động kể: “Vợ chồng tôi đều là bộ đội phục viên, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi sinh được 4 người con thì 2 con gái út bị bệnh đến giờ vẫn phải chăm nom. Mấy chục năm nay, cả gia đình phải ở trong căn chòi hơn 20m2, dột nát, lụp sụp. Được Xí nghiệp vận tải 273 giúp đỡ, nay gia đình tôi có căn nhà cấp 4 khang trang để ở”.

Hoàng Xuân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi