
Bà Vũ Thị Bích
Mấy hôm nay, người dân ngõ 175 phố Cầu Đất thuộc tổ dân phố số 12 hết sức phấn khởi vì ngõ vừa được cải tạo, nâng cấp. Hai trận mưa liên tiếp đầu tháng 4 vừa qua, ngõ không còn tình trạng đọng nước, nước dềnh lên do cống thoát nước bị sập gây tắc như trước. Ông Nguyễn Văn Phong, ở số nhà 13 ngõ 175 vui vẻ nói: “Nhờ có ngõ sạch đẹp mà chúng tôi đi lại thấy yên tâm, tới đây ngõ di chuyển được cây cột điện và lắp được bóng điện chiếu sáng nữa là “hoàn hảo”.
Nói về chuyện nâng cấp, cải tạo ngõ 175, bà Bích cho biết, ngõ phải họp dân tới vài lần để bàn bạc kỹ vì số kinh phí dự toán làm khá cao, khoảng gần 100 triệu đồng, trong khi ngõ chỉ có 15 hộ. Ngay như việc lát mặt ngõ cũng phải thống nhất, có người nói chỉ cần đổ bê tông, người bảo lát gạch đỏ. Cuối cùng, đa số ý kiến muốn lát gạch đỏ để vừa sạch, đẹp, dễ vệ sinh. Tuy nhiên việc lát gạch toàn ngõ sẽ làm tăng chi phí đáng kể, làm lại hệ thống thoát nước nên số tiền dự toán làm ngõ khá cao. Rất may có một số nhà tài trợ giúp đỡ ngõ gần một nửa kinh phí nên việc làm ngõ thuận tiện hơn. Tới đây, tổ dân phố sẽ tiếp tục chủ trì họp nhân dân để làm tiếp 2 ngõ còn lại trên địa bàn. Không chỉ việc vận động các gia đình nâng cấp, cải tạo ngõ, công việc của bà Bích hằng ngày cũng “luôn chân, luôn tay” do bà còn tham gia nhiều công việc khác như Hội Phụ nữ, Chữ thập đỏ, văn phòng Đảng ủy.
Theo bà Bích, sau 10 năm chia tách tổ, “cái được” lớn nhất là người dân trong tổ sống đoàn kết, tình hình trật tự an ninh ổn định, các gia đình khó khăn được nhân dân trong tổ chia sẻ, động viên, giúp đỡ. Với bà Bích, làm tổ trưởng trước tiên bản thân và gia đình phải gương mẫu, sống có trách nhiệm, tình nghĩa với mọi người. May mắn là bà có người chồng ủng hộ công việc, các con ngoan ngoãn, thành đạt là động lực lớn. Tổ dân phố số 12 nhiều năm đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, cá nhân bà Vũ Thị Bích được UBND quận tặng Giấy khen, nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bài và ảnh: Phương Anh