Đi phiên chợ Vé ở xã Đồng Tâm (Ninh Giang) vào ngày 28 Tết là một trải nghiệm thú vị. Đó không chỉ là dịp để sắm sửa mà còn là lúc cảm nhận không khí xuân đang đến rất gần.

Người đi chợ Vé đông như trẩy hội
Chợ Vé là một trong những chợ lớn của huyện Ninh Giang. Đây không chỉ là nơi mua bán hàng hóa của người dân trong xã, trong huyện, thậm chí người dân tỉnh khác như Hải Phòng, Thái Bình cũng đến đây mua bán. Chợ Vé họp theo phiên, mỗi tháng họp vào các ngày 3, 8, 13, 18, 23 và 28 âm lịch. Ngày 28 Tết là phiên cuối cùng của năm.
Người đi phiên chợ Vé 28 Tết đông như chảy hội. Ngoài những mặt hàng như những phiên chợ thường, phiên chợ Tết cuối năm còn có lá dong, trái cây bày mâm ngũ quả, hoa đào, quất cảnh… Người mua, người bán nhộn nhịp, ai cũng cười tươi, niềm nở. Những người nội trợ mua rau, củ chuẩn bị Tết, em bé được bố mẹ dẫn đi chơi chợ Tết, may quần áo mới; những cô gái mua hoa về trang trí nhà cửa… tạo nên bức tranh sống động, tươi vui.
Các em bé được bố mẹ cho đi chơi chợ Tết
Dù công việc bận rộn nhưng năm nào chị Đào Thị Dung ở xã Tân Hương (Ninh Giang) cũng sắp xếp thời gian về đi chợ Vé ngày 28 Tết. Với chị, đi chợ Tết không chỉ là dịp sắm sửa, chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất, đủ đầy mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Chị Dung nhớ lại những ngày còn bé, được bố mẹ cho đi chợ Tết thì háo hức lắm. “Có khi từ tối hôm trước tôi đã thao thức rồi. Đến buổi sáng sẽ dậy sớm để đi chợ”, chị Dung nói. Để dạy cho con gái 5 tuổi hiểu hơn về chợ Tết, nét văn hóa truyền thống của người Việt, năm nay, chị cũng dẫn bé cùng đi chợ Tết. 
Những mặt hàng mây tre chỉ chợ quê mới có
Chị Nguyễn Thị Ngà ở xã Ninh Thành (Ninh Giang) - tiểu thương bán hoa quả ở chợ Vé gần chục năm nay cho biết từ phiên chợ ngày 23 tháng chạp đã cảm nhận không khí Tết đến gần. Chợ đông người hơn phiên chợ thường, mọi người rục rịch sắm sửa đón xuân. Cảm nhận không khí Tết rõ nhất là phiên chợ 28 Tết. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, từ gần 1 tháng trước chị Ngà đã chuẩn bị các đơn và mối lấy hàng. Năm nào phiên chợ Tết chị cũng nhờ con gái hoặc chồng phụ giúp vì khách đông, hàng lại nhiều gấp 5-7 lần ngày thường. 
Thịt trâu chợ Vé tươi ngon nổi tiếng
So với nhiều chợ khác, chợ Vé vẫn có nét giản dị, mộc mạc và những nét đặc trưng. Ở chợ vẫn có những gian hàng bán rễ tre, thúng, nia, đó, lưới đánh cá… Những thứ mà chỉ người quê mới dùng, những thứ rất khó bắt gặp ở những chợ thành phố thì ở chợ Vé lại có. Nhiều người còn gọi chợ Vé là chợ giống cây, bởi có thể mua bất cứ giống cây gì ở đây, từ cây ăn quả như bưởi, nhãn, mít, xoài, đến những hạt giống rau như rau cải, mồng tơi, xà lách… hay các loại cây cảnh, bonsai. Nhắc đến chợ Vé còn một món hàng không thể bỏ qua là đặc sản thịt trâu. Mọi người vẫn truyền tai nhau câu nói: “Về chợ Vé, ghé mua thịt trâu”, bởi nơi đây bán thịt trâu tươi ngon nổi tiếng, nức lòng khách thập phương.
Trải qua thời gian, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của trung tâm thương mại, cửa hàng tiện tích… nhưng không khí háo hức, nhộn nhịp của phiên chợ Vé ngày 28 Tết vẫn không hề đổi thay.
HÀ NGA