(HPĐT) - Tối 2-9, tại quảng trường Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca”. Đây là hoạt động chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2024). Tới dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân, du khách.



Chương trình nghệ thuật được kết cấu thành 2 phần nội dung, gồm: Phần 1, “Lời Bác vang vọng non sông” tái hiện thời khắc cách đây 79 năm, tại Quảng trường Ba Đình, trước quốc dân đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, đánh dấu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.. của đất nước ta. Các bài hát nổi tiếng được biểu diễn, như: Liên khúc “Mười chín tháng Tám - Đường lên phía trước” (Sáng tác: Xuân Oanh, Lương Ngọc Trác), “Vang tiếng Bác giữa mùa Thu đất Cảng” (sáng tác: Tuấn Phương), “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” (sáng tác: Nguyễn Văn Thương), “Hiển vinh Lạc Hồng” (sáng tác: Holy Thắng), “Tiếng gọi Việt Nam” (sáng tác: Xuân Hùng)… Phần 2 “Xây dựng quê hương văn minh, hiện đại” là những giai điệu đẹp ca ngợi sự đổi mới không ngừng của quê hương Việt Nam và thành phố Hải Phòng qua các bài hát: “Hải Phòng tôi yêu” (sáng tác: Hoàng Hưng), “Xa khơi” (sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ), “Việt Nam khát vọng hùng cường” (Hồ Trọng Tuấn), liên khúc “Nhịp sống thành phố - Ngàn ước mơ Việt Nam” (Sáng tác: Cát Vận, Nguyễn Hồng Thuận)... do Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật thành phố Đinh Thị Bích Liên chịu trách nhiệm chương trình.


Chương trình thu hút sự theo dõi của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
Với các phần trình diễn được dàn dựng công phu, hoành tráng, rực rỡ sắc màu cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: các đạo diễn, NSƯT Văn Hiếu, Cúc Phương; NSND Nhật Thuận; Á quân Sao Mai toàn quốc 2022, ca sĩ Hồng Hạnh; giải A Giọng hát hay Hà Nội năm 2024, ca sĩ Minh Phương... mang đến những giây phút nghệ thuật đầy lắng đọng, góp phần khơi dậy truyền thống đấu tranh giữ nước, niềm tự hào, lòng biết ơn tới sự hy sinh của các thế hệ đi trước để mỗi người dân thành phố thêm thấu hiểu và trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay.
Tin: Hải Hậu, Ảnh: Đỗ Hiền