(HPĐT)- Đó là đám cưới của NSND Trà Giang và giáo sư, tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc, mối tình đầu và duy nhất của “chị Tư Hậu”.

Đám cưới của Trà Giang - Bích Ngọc diễn ra vào năm 1967 và giản dị đến bất ngờ. Khi đó, Trà Giang là diễn viên nổi tiếng, nhưng bà chọn cách tổ chức đám cưới ấm cúng, giản dị, phù hợp hoàn cảnh thời chiến. Ngày đi lấy chồng, Trà Giang nhờ mẹ làm bữa cơm mời khách, với đại diện gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết của bà. Trong lễ cưới, cô dâu mặc quần lụa đen, áo sơ mi hồng giản dị. Nghệ sĩ Trà Giang nhớ mãi ngày đó, đúng bữa cơm thân mật mừng đám cưới, giặc Mỹ ném bom bất ngờ, tất cả mọi người tham dự đám cưới, từ cô dâu, chú rể đến gia đình, bạn bè hai bên đều phải chui xuống hầm trú ẩn, đợi máy bay Mỹ hết ném bom mới lên.
Nghệ sĩ Trà Giang nổi tiếng từ sớm. Thời ấy, trong đoàn làm phim, nhiều nghệ sĩ, quay phim, đạo diễn ngỏ ý với bà, nhưng duyên số đưa bà đến với Bích Ngọc và kết hôn cùng ông. Nghệ sĩ Trà Giang chia sẻ, điều khiến bà yêu và cảm phục ở chồng mình chính là ý chí bền bỉ và sự đồng điệu tâm hồn giữa hai người. Ngày trẻ, Bích Ngọc làm việc trong đoàn văn công của NSƯT Nguyễn Văn Khánh - bố của Trà Giang.
Thời gian học tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky, khi bộ phim “Chị Tư Hậu” do Trà Giang đóng vai chính được chiếu tại liên hoan phim ở Liên Xô (cũ), Bích Ngọc rất ấn tượng với cô diễn viên có đôi mắt biết nói trong phim. Ông nhanh chóng nhận ra đó chính là con gái của “sếp” cũ ở Đoàn Văn công Liên khu 5 - NSƯT Nguyễn Văn Khánh. Ngay khi xem bộ phim đó, Bích Ngọc dường như thầm thương trộm nhớ Trà Giang.
Sau này khi về Việt Nam, Bích Ngọc nhiều lần tìm cách gặp Trà Giang nhưng không được, thế nhưng duyên số sắp đặt, một lần, Bích Ngọc và Trà Giang tình cờ chạm mặt nhau khi cùng đến thăm bạn. Sau lần gặp bất ngờ đó, Bích Ngọc và Trà Giang thường xuyên liên lạc với nhau. Năm 1964, khi Bích Ngọc tham gia cuộc biểu tình chống Mỹ tại Moscow (nhân sự kiện vịnh Bắc bộ 5-8-1964) rồi bị thương, Trà Giang viết thư sang động viên Bích Ngọc bày tỏ sự lo lắng. Hai người dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Năm 1966, Bích Ngọc trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tchaikovsky. Đến năm 1967, hai người quyết định kết hôn, trước khi Bích Ngọc quay trở lại Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Sự đồng điệu về tâm hồn khiến hai nghệ sĩ gắn bó bên nhau, xây dựng tổ ấm hạnh phúc, cho đến khi giáo sư, tiến sĩ âm nhạc Bích Ngọc qua đời vì bệnh nặng năm 1999.
HÀ LINH