
Du khách có thể di chuyển xuồng máy dọc sông Đa Độ để ngắm nhìn toàn cảnh đảo Bầu.
Xuất phát từ quảng trường Nhà hát thành phố, du khách di chuyển qua các tuyến phố Trần Nguyên Hãn, lưu thông theo hướng Trường Chinh- Trần Nhân Tông, qua cầu Nguyệt Áng chừng 2 km, rẽ phải theo con đường bê tông nhỏ dưới đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dẫn đến khu du lịch đảo Bầu. Bước qua cổng chào xanh mướt được đan cài nhờ những tán cổ thụ, Khu du lịch đảo Bầu hiện ra trước mắt du khách với khoảng không gian rộng lớn gần 80 ha. Khu du lịch đảo Bầu chính là điểm hội tụ gặp gỡ của non nước, mây trời và bàn tay tài hoa của con người. Để tận hưởng toàn bộ không gian trong lành, khoáng đạt, du khách có thể kết hợp hai hình thức: đi bộ men theo những con đường nhỏ uốn khúc bao quanh trang trại và đi xuồng máy trên dòng sông Đa Độ hiền hòa.
Lần đầu đến đảo Bầu, ít ai hình dung trước đây chục năm, nơi này là bãi lầy, nước ngập sâu từ 8 đến 10 m. Cỏ mọc cao lút đầu người, đất chua mặn nên nông dân ngại canh tác, bỏ hoang nhiều năm. Nhờ tâm huyết của chủ trang trại Bùi Minh Họa và bàn tay lao động miệt mài của hơn 100 nhân công mới hình thành khu du lịch hiện đại như ngày nay. Xen lẫn giữa những ao sâu, hồ lớn, du khách tham quan trang trại nuôi gà “nghe nhạc, đẻ trứng”, nuôi lợn kiểu Mỹ hoặc theo dõi quy trình ươm cá giống. Những con đường bê tông uốn lượn quanh hồ sen, dẫn ra vườn hoa rực rỡ sắc màu, khu đất rộng lớn trồng cây ăn quả. Ngót bụng, khát nước, du khách có thể tự hái quả sạch như: ổi lê, nhãn, mít, chuối... và thưởng thức ngay tại vườn. Ngoài tham gia trải nghiệm các hoạt động lao động sản xuất cuộc sống làng quê thời xưa như cất vó, lội suối bắt cá, giã gạo.., du khách “nhí” có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hình thức sản xuất nông nghiệp độc đáo như: cối giã gạo trên nương bằng sức nước của dân tộc vùng cao, máy xát gạo hiện tại của người Nhật... Giữa buổi, khách tham quan có thể dừng chân tại nhà hàng trong khu du lịch để thưởng thức những món ăn ngon được chế biến từ sản phẩm nông nghiệp sạch của trang trại.
Đầu buổi chiều, xuống thuyền máy xuôi dòng sông Đa Độ, du khách được nghe người dân bản địa kể những câu truyện lý thú, hấp dẫn về quá trình khai hoang, cải tạo đất chua phèn. Dòng chảy của sông Đa Độ gặp gỡ, hẹn ước nhau rồi tỏa ra hình quả bầu, tạo nên khu đầm Bầu. Đi xuồng trên sông Đa Độ mùa hè, du khách được tận hưởng “bữa tiệc” của thiên nhiên ưu đãi nơi đây. Nắng vàng lấp loáng soi bóng những hàng cây xanh dọc 2 bên bờ, khiến nước sông nhuốm xanh màu cây lá. Từng đàn cá nhảy lao xao trước mũi xuồng máy. Trong không gian dập dềnh sóng nước, du khách có thể cảm nhận hơi thở mát lành của dòng nước quanh đảo hay vỗ tay gọi cá về. Từng đàn cá nhỏ, cá to rẽ sóng bơi theo xuồng máy. Cả không gian sông nước yên lặng bỗng trở nên xáo động bởi tiếng quẫy đuôi, đập nước của đàn cá. Xế chiều, ngẩng lên trời cao, du khách tìm thấy hình ảnh cánh cò trắng trong những câu ca dao xưa. Từng đàn cò trắng bay liệng trên đầu, nháo nhác tiếng cò mẹ ríu rít gọi con làm xôn xao mặt nước. “Đất lành chim đậu”- có lẽ hiếm nơi đâu thu hút nhiều chim trời về cư ngụ và sinh sản như đây. Không những có hàng vạn con cò, mà các loại chim như le le, vịt trời, cuốc... và nhiều giống chim quý cũng chọn đất này nghỉ chân.
Rời khu du lịch khi trời chiều vừa tắt nắng, nhưng dư vị của những trải nghiệm đồng quê vẫn đậm đà trong lòng du khách về ngày được đắm mình trong không gian xanh mát tại đảo Bầu.