(HPĐT)- Hiện, nhiều nam giới coi đi chợ, vào bếp nấu ăn là một phần công việc thường ngày trong gia đình. Đó cũng là cách để người đàn ông chia sẻ với "một nửa yêu thương", cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Anh Nguyễn Đức Du, giáo viên Trường THPT Hàng Hải (quận Ngô Quyền) chọn mua thực phẩm tại chợ.
Không ngại vào bếp
Là cán bộ nhà nước mới nghỉ hưu, ông Trần Văn Đạt, ở phố Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc nhà, nấu ăn giúp vợ và các con. Ông Đạt cho biết, trước đây, ít đàn ông vào bếp, còn ngày nay thì khác. Vào bếp không làm hình ảnh đàn ông xấu đi, mà thể hiện sự chia sẻ, yêu thương với người phụ nữ trong gia đình. "Vợ và các con tôi đều bận rộn. Để sẻ chia với những người thân yêu của mình, tôi không ngại vào bếp nấu ăn. Đây không chỉ là khoảng thời gian để các thành viên quây quần bên nhau, mà còn giúp các con ý thức được tầm quan trọng của bữa cơm gia đình, cũng như việc vào bếp là trách nhiệm của tất cả thành viên chứ không chỉ riêng phụ nữ", ông Đạt cho biết.
Là cán bộ tín dụng ngân hàng, công việc thường ngày của anh Nguyễn Văn Chiến, ở phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) khá bận rộn, nhưng anh vẫn dành thời gian để đón con gái 5 tuổi, chuẩn bị bữa cơm gia đình. Sắp tới, gia đình anh sẽ có thêm thành viên mới nên cả nhà sẽ bận bịu hơn. "Tôi không ngại vào bếp. Chỉ cần giúp đỡ vợ và thấy nụ cười của con gái là động lực để tôi vượt qua áp lực cuộc sống", anh Chiến bày tỏ.
Thường xuyên đăng tải những bức ảnh các món ăn do bản thân chế biến, nấu nướng lên mạng xã hội Facebook, thầy giáo Nguyễn Đức Du, Trường THPT Hàng Hải (quận Ngô Quyền) được nhiều bạn bè khen là "người đàn ông của gia đình". Tuy nhiên, anh Du cho biết, đăng tải các bức ảnh không phải để nhận lời khen, mà muốn thay đổi quan niệm chuyện vào bếp chỉ dành riêng cho phụ nữ. Hai vợ chồng đều là giáo viên dạy cấp 3, anh dạy môn giáo dục thể chất, so với vợ thì có thời gian thoải mái hơn. Vậy nên, anh Du không nề hà khi thay vợ quán xuyến việc nhà, chăm lo bữa ăn gia đình. "Ban đầu, khi đi chợ và nấu ăn, tôi thường bị một số người mỉa mai "đàn ông mặc váy". Tuy nhiên, tôi cảm thông với nỗi vất vả, cực nhọc của vợ khi vừa gánh vác công việc xã hội, vừa chăm lo các con, gia đình. Do đó, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ" - anh Du bày tỏ.
Vun đắp hạnh phúc gia đình
Hằng ngày đi làm về đều có cơm dẻo canh ngọt do chồng nấu, chị Vũ Ngọc Linh, vợ của anh Du, vui vẻ cho biết: Những bữa cơm chồng nấu tuy đơn giản, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp mà chồng đã gửi gắm, chăm chút qua từng món ăn. "Tôi nghĩ hạnh phúc của người phụ nữ là khi quay về với mái ấm của mình luôn cảm nhận sự bình dị nhưng rất đỗi yêu thương từ người chồng biết thấu hiểu, sẻ chia công việc với vợ. Những điều giản đơn ấy là nền tảng vun đắp hạnh phúc gia đình. Vậy nên, những người đàn ông của gia đình trong thời đại mới đừng ngần ngại đi chợ, vào bếp mà hãy luôn sẵn sàng chia sẻ với một nửa yêu thương của mình" – chị Linh vui vẻ tậm sự.
Luật sư Lại Quý Cẩn (Đoàn luật sư Hải Phòng) cho biết: Theo Điều 18 Luật Bình đẳng giới 2006, các thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình với nhau. Thực tế, nhiều đàn ông ngày càng thể hiện trách nhiệm trong gia đình, nhất là nấu nướng, dọn dẹp. Điều này dường như thể hiện sự tôn trọng, nâng niu những người phụ nữ và cũng là tự chăm sóc bản thân của "phái mạnh" ngày nay. Sự phát triển bình đẳng giới đã giúp nam giới hòa mình vào công việc mà trước nay vẫn thường mặc định chỉ có nữ giới mới làm được. Nam giới hiện đại luôn tìm cách hoàn thiện bản thân và nâng cao kỹ năng sống của chính mình. Từ đây, căn bếp gia đình thêm ấm cúng, là chứng nhân của những kỷ niệm, những buổi sum vầy trò chuyện./.
Bài và ảnh: Phạm Thanh