
Cầu thủ Đặng Văn Thành.
(HPĐT)- Đầu tháng 12-2020, bất ngờ gặp Đặng Văn Thành ở cửa 1 khán đài A Sân vận động Lạch Tray. Ngày giá rét nhưng cựu tiền đạo này vẫn quần đùi áo số nên tưởng Thành tham gia trận đấu của cựu cầu thủ, không ngờ, anh đang là trợ lý HLV của Hải Phòng FC. Một ngả rẽ mới với nghề của biểu tượng bóng đá Hải Phòng một thời.
Xuất phát từ bóng đá phong trào nên khi các HLV Trung tâm Bóng đá Hải Phòng phát hiện đưa về, khi đó Thành 16 tuổi. Chàng trai quê Kiến Thụy gia nhập U17 Trung tâm Bóng đá Hải Phòng lúc đang học THPT nên sáng đi học văn hóa, chiều đạp xe từ nhà đến sân vận động Cảng tập luyện. Đến với lớp năng khiếu bóng đá muộn hơn các cầu thủ cùng đội, kỹ thuật của Thành còn hạn chế buộc anh phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, HLV trưởng của U17 Trung tâm Bóng đá, Đinh Thế Nam vẫn đánh giá cao Thành dù cầu thủ này thường xuyên phải tập kỹ thuật một mình.
Siêng năng, cần cù, lại sẵn có tố chất, Thành tiến bộ nhanh và được gọi vào tuyển U20 quốc gia, sát cánh cùng Văn Quyến tham dự giải vô địch U20 Đông Nam Á 2001. Tại giải này, Thành ghi tới 5 bàn và truyền thông coi tiền đạo trẻ đến từ sân vận động Cảng là một hiện tượng. Và từ bệ phóng U20, Đặng Văn Thành được lên Công an Hải Phòng dự V-League 2002, nhưng ngay mùa đầu ấy, chàng cầu thủ trẻ chứng kiến cảnh đội bóng xuống hạng. Nhưng chỉ một năm sau, Hải Phòng trở lại V-League 2004 bằng chức vô địch giải hạng Nhất nhờ sự tỏa sáng của chân sút trẻ Đặng Văn Thành và tiền đạo Ngọc Thanh cùng hộ công là tiền vệ Trịnh Xuân Thành.
Thời của Thành, đội bóng đá đất Cảng liên tục thay tên đổi họ bởi nhà tài trợ, nhưng dẫu sao Thành vẫn có niềm vui cùng Mitsustar Hải Phòng đoạt siêu cúp quốc gia 2005. Ở V-League năm đó, đội Hải Phòng đứng thứ 7 nhưng với Cúp quốc gia, đội vào chung kết, găp Gạch Đồng Tâm Long An của HLV Calisto. Thời kỳ ấy, Long An là một thế lực, vô địch V-League nên đá chung kết, Hải Phòng thua 5 bàn. Nhưng khi hai đội gặp nhau ở Siêu Cúp quốc gia, Hải Phòng thắng ngược 2-1. Đặng Văn Thành, 22 tuổi gỡ hòa 1-1 và là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sau trận này, HLV Calisto muốn có Thành, cử người về tận gia đình để mời nhưng anh ở lại với đội bóng quê hương.
Năm 2008, Hải Phòng chuyển về Xi măng Vicem, Đặng Văn Thành được chọn là đội trưởng lúc 24 tuổi. Thời điểm đó, Xi măng Vicem Hải Phòng với “King” Leandro trở thành thế lực của V-League. Thành cùng đội giành ngôi á quân. Sau V-League 2009, Đặng Văn Thành rời đất Cảng đến chân trời mới với 3 mùa khoác áo Ninh Bình, sau đó là Đồng Nai (2012-2013) và cuối cùng đậu bến Becamex Bình Dương rồi giải nghệ năm 2016.
Sau 16 năm lăn lộn nghiệp “quần đùi, áo số”, Đặng Văn Thành có sự nghiệp không quá huy hoàng nhưng cũng rất đỗi tự hào. Anh giành HCĐ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, siêu cúp quốc gia, HCB V-League. Nhưng Đặng Văn Thành là biểu tượng của bóng đá Hải Phòng thời kỳ ấy bởi anh là cầu thủ hiền lành, học hành đầy đủ, đi lên từ phong trào nhưng sinh hoạt chuyên nghiệp và luôn tỏa sáng./.
Đỗ Hân