Đánh thắng kẻ địch mạnh bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam

NHẬT LAM 30/12/2022 10:20

(HPĐT)- Trong chiến dịch 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, phi công Phạm Tuân là người đầu tiên của Không quân Việt Nam bắn hạ “pháo đài bay” B52 của Mỹ. Nhân dịp này, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ những kinh nghiệm thực tế chiến đấu với máy bay B52, phát huy trong xây dựng thế trận phòng không nhân dân bảo vệ Tổ quốc, thành phố trước tình hình mới.

Trung tướng Phạm Tuân (ở giữa) kể chuyện đánh B52 với cán bô, chiến sĩ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn

Giữa năm 1968, sau khi tốt nghiệp Trường dạy bay Krasnodar (Liên Xô) và trở thành phi công lái máy bay tiêm kích Mig-21, Phạm Tuân được biên chế về Quân chủng Phòng không - Không quân, tham gia chiến đấu. Kể về chiến công đầu của lực lượng Không quân, bắn hạ “pháo đài bay” B52 trên bầu trời Việt Nam, ông bộc bạch: “Đêm 27-12-1972, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ cất cánh từ sân bay Yên Bái. Với sự thay đổi chiến thuật này, địch bị bất ngờ, trong khi ta có cơ hội tốt, hạn chế được khả năng gây nhiễu của địch. Tôi được chỉ dẫn tiếp cận tốp máy bay B52 bay từ phía Thái Lan sang. Vượt qua tốp tiêm kích F4 đi hộ tống, tôi nhanh chóng rút ngắn cự ly. Đến cự ly cách địch hơn 2 km, tôi phóng 2 quả tên lửa trúng vào tốp máy bay B52 và thoát ly, trở về hạ cánh an toàn, mặc dù bị F4 đuổi theo đến tận sân bay...”. Chiến thắng này tiếp nối, hòa cùng những chiến công liên tiếp của lực lượng phòng không - không quân ta trước máy bay B52.

Rút ra bài học sâu sắc khi giành chiến thắng trước “kẻ địch có vũ khí, trang bị hơn ta rất nhiều”, Trung tướng Phạm Tuân khẳng định: Đảng ta, trực tiếp là Bác Hồ tiên đoán được âm mưu, thủ đoạn của địch. Bác căn dặn bộ đội ta, trực tiếp là lực lượng Phòng không - Không quân: “Dù Mỹ có B52, B57 hay B gì đi nữa cũng phải đánh, mà đã đánh là phải thắng”. Bác dự báo “nhất định Mỹ sẽ thua, nhưng chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”… Từ nắm được âm mưu, thủ đoạn của địch, ta chuẩn bị các phương án tác chiến, tìm tòi cách đánh, huấn luyện bộ đội…, chủ động tiến công khi địch mở chiến dịch. Cùng với đó, xây dựng bản lĩnh chiến đấu của bộ đội và các lực lượng tham gia, trong đó tập trung xây dựng ý chí quyết tâm, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, quyết đánh và biết đánh thắng; vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghiên cứu sâu về địch để tìm ra cách đánh có hiệu quả nhất - cách đánh rất Việt Nam.

Khẳng định Hải Phòng là đầu tàu kinh tế, là đầu mối giao thông quan trọng, là cửa chính ra biển Đông của khu vực Bắc bộ, kết nối với quốc tế, Trung tướng Phạm Tuân cho rằng, thành phố Cảng nên lưu ý một số vấn đề: Nếu chiến tranh xảy ra, địch sẽ tiến công từ hướng biển, dùng hỏa lực không quân, hải quân tiến công từ xa, ngoài tầm hỏa lực phòng không và pháo ven bờ của ta. Vì vậy, cần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận vững chắc để bảo toàn được lực lượng khi địch tiến công bằng hỏa lực, sẵn sàng đánh địch khi chúng đổ bộ. Để làm việc này, trước hết, các cấp, ngành nghiên cứu, tìm hiểu sâu về đối tượng tác chiến, nắm rõ âm mưu, thủ đoạn, chiến lược, chiến thuật và vũ khí trang bị của chúng, từ đó xây dựng các phương án cơ bản, phù hợp từng đối tượng. Cùng với đó, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong khi ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vẫn quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ quốc phòng, thể hiện ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch phát triển thành phố, để không bị động trước tình huống xảy ra. Vấn đề quan trọng nữa là khơi dậy được tình yêu quê hương, đất nước của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Hải Phòng cùng với Quảng Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chủ lực, Quân khu Ba, Sư đoàn Phòng không - Không quân 363, Hải quân xây dựng kế hoạch, phương án phòng thủ liên hoàn, thống nhất để có thể sử dụng lực lượng đánh địch từ xa, trên không, trên biển và đánh thắng địch khi chúng đổ bộ lên bờ.

“Trải qua các cuộc kháng chiến của ông cha ta, cũng như hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, Hải Phòng luôn tự hào là lá chắn vững chắc bảo vệ Thủ đô. Hải Phòng là nơi nổ phát súng đầu tiên (tháng 11- 1946) chống quân xâm lược Pháp, cùng quân dân cả nước lập những chiến công lẫy lừng trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, làm nên truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”. Tôi tin rằng, Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng đó để xây dựng thành phố Cảng ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ dạy, giữ vững thế trận phòng thủ nơi cửa biển”, vị tướng Anh hùng trong chiến đấu bảo vệ vùng trời Tổ quốc bày tỏ./.

NHẬT LAM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh thắng kẻ địch mạnh bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam