(HPĐT)- Những ngày giáp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, trên đảo Bạch Long Vĩ, không khí mùa xuân rộn ràng với những chuyến hàng, món quà, lời chúc năm mới gửi gắm tình cảm từ đất liền. Quân, dân huyện đảo như phấn khởi, lạc quan hơn khi nhận được sự quan tâm, tình cảm nồng ấm để họ thêm vững tâm nơi đầu sóng ngọn gió, vững tay súng, chắc tay lưới, bảo vệ bình yên biển đảo quê hương.

Đảo Bạch Long Vĩ như rộn ràng không khí Tết khi đón nhận những chuyến tàu mang theo cành đào, cây quất đại diện mùa xuân đến từ đất liền.

Đảo Bạch Long Vĩ như rộn ràng không khí Tết khi đón nhận những chuyến tàu mang theo cành đào, cây quất đại diện mùa xuân đến từ đất liền.


Âu cảng đảo Bạch Long Vĩ nhộn nhịp những chuyến tàu vào, ra những ngày giáp Tết cổ truyền 2023.

Cánh đào nở sớm khoe sắc trên nền trời đảo xa nhưng báo hiệu mùa xuân về trên đảo Bạch Long Vĩ.

Mâm ngũ quả, câu đối, cây mai, cành đào và tượng Bác Hồ tạo không khí Tết đến, Xuân về với những người lính Hải quân trên đảo Bạch Long Vĩ.

Không khí ngày Tết lan tỏa khắp đảo Bạch Long Vĩ với phiên chợ “0 đồng” được tổ chức cung cấp hàng hóa phục vụ nhân dân trên đảo. Phiên chợ là hoạt động trong chương trình “ Xuân biên cương, hải đảo, Tết thắm tình quân dân” do Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.


Hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Xuân biên cương, hải đảo, Tết thắm tình quân dân” do Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức tại huyện đảo Bạch Long Vĩ giúp không khí ngày Tết thêm rộn ràng với quân dân trên đảo.


Cờ Tổ quốc do lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 trao tặng ngư dân trên ngư trường Bạch Long Vĩ phấp phới bay trên biển đảo quê hương những ngày xuân đến.

Vườn sen đá được những người lính Hải quân Trạm 490, tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân trên đảo Bạch Long Vĩ chăm sóc tươi tốt chào đón xuân mới.


Gói bánh chưng là trải nghiệm thú vị đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Huy, Trạm 490, tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân đóng tại Đảo Bạch Long Vĩ. Nguyễn Văn Huy chia sẻ: “Gói bánh chưng đón tết trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc là trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đền đáp tình cảm mà các đồng chí lãnh đạo, đồng đội, nhân dân gửi đến từ đất liền”.


Với bàn tay khéo léo những chiến sĩ Hải quân tạo nên không khí Tết rộn ràng trong đơn vị.
Trong ảnh: Chiến sĩ trạm 490, tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân trên đảo Bạch Long Vĩ trang trí phòng đón Tết. Chiến sĩ Nguyễn Tài Tuệ chia sẻ: Những ngày giáp Tết, chúng tôi trang trí phòng khách thật đẹp đón mùa xuân mới tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho anh em trong đơn vị.

Chiến sĩ Trạm 495, tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân tại quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải chỉnh trang cảnh quan doanh trại chuẩn bị đón Tết.


Những ngày giáp Tết, huyện đảo Bạch Long Vĩ nhộn nhịp hơn với sự có mặt của các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu mang theo những món quà, những lời chúc mừng năm mới thành công.
Trong ảnh: Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Quân khu Ba và thành phố đến kiếm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết, tặng quà các đơn vị và nhân dân, ngư dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.


Những món quà từ đất liền làm rộn ràng không khí mùa xuân, đón Tết nơi đảo xa.

Không khí ngày xuân lan tỏa vào cuộc sống của người dân huyện đảo Bạch Long Vĩ qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Trong ảnh: Ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ tìm hiểu thông tin qua các ấn phẩm báo Tết của Báo Hải Phòng.
phan tuấn - trung kiên