Đất Cảng hướng về miền Trung

Tuyết Mai 22/10/2020 08:58

(HPĐT)- Hướng “về khúc ruột miền Trung”, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ tiền, quyên góp lương thực, thực phẩm, thậm chí, dấn thân vào “rốn lũ” để góp phần hỗ trợ đồng bào. Tinh thần ấy lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng với những việc làm thiết thực, cụ thể, từ cụ già đến em nhỏ, viên chức đến người lao động chung tay, góp sức giảm bớt nỗi đau từ thiên tai. Đó chính là truyền thống, là nghĩa đồng bào của bao thế hệ người Hải Phòng.

Các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố ủng hộ đồng bào miền Trung qua kênh tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.  

Thương lắm, miền Trung ơi…

“Mưa to, nước dâng sát mái nhà, những xóm làng tan hoang, lời cầu cứu trong đêm của những gia đình “mắc kẹt” ở vùng bị ngập, bị sạt lở làm nhói lòng bao nhiêu người Hải Phòng, trong đó có chúng tôi...”, nói đến đây, giọng anh Trần Tiến Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cổ động viên bóng đá Hải Phòng như nghẹn lại, khuôn mặt tỏ rõ nét ưu tư, nhưng đôi mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Theo anh Dũng, với tinh thần “hướng về miền Trung ruột thịt”, trong 5 ngày qua, Câu lạc bộ cổ động viên Hải Phòng vận động các thành viên, nhà hảo tâm quyên góp số tiền hơn 250 triệu đồng, 1,5 tấn gạo, khoảng 500 thùng mỳ tôm và gần 1.000 bao quần áo. Hiện, các thành viên tập trung phân loại quần áo, đóng gói hàng hóa và kết nối địa chỉ cần hỗ trợ tại Quảng Bình, Thừa Thiên Huế để vận chuyển nhu, yếu phẩm kịp thời, nhanh chóng.

Vận chuyển thuyền tôn từ Hải Phòng tới người dân vùng lụt một số tỉnh miền Trung.

Không chỉ ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố kêu gọi doanh nhân tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương ủng hộ kinh phí trang bị thuyền tôn giúp người dân miền Trung di chuyển tại những nơi bị ngập bảo đảm an toàn. Anh Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Siêu thị điện Ngũ Phúc (phố Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền) chia sẻ: “Với ước mong giản đơn để bà con vùng ngập nước thoát khỏi cảnh “màn trời chiếu đất”, trước mắt chúng tôi đặt các đơn vị chế tạo, gia công thuyền tôn làm việc không kể ngày đêm. Trong ngày 19 và 20-10, 310 chiếc thuyền tôn có kích thước dài 2,5 m, rộng 1,2m, nặng 15 kg/chiếc được vận chuyển vào miền Trung, giúp bà con di chuyển khỏi nơi nguy hiểm. Sau đó, chúng tôi tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men hỗ trợ bà con từng bước ổn định cuộc sống”.

Lan tỏa tinh thần vì đồng bào miền Trung ruột thịt, nhiều hội nhóm, tổ chức thiện nguyện Hải Phòng kêu gọi tài trợ bằng nhiều cách thức vận động, hình thức ủng hộ khác nhau, những xe hàng cứu trợ nối đuôi nhau tìm đến đồng bào miền Trung. Không quản ngại khó khăn, vất vả, một số thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng, tăng ni, phật tử của Hải Phòng sẵn sàng “xung phong” vào “”rốn lũ” để tận tay trao quà, hỗ trợ người dân Quảng Bình, Quảng Trị; những lái xe đường dài sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí... Những lúc khó khăn như thế mới thấy nghĩa đồng bào “bầu ơi thương lấy bí cùng” ấm áp, đáng quý nhường nào.

Thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng- Hải Phòng trao quà, hàng thiết yếu hỗ trợ người dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tất cả vì miền Trung ruột thịt

Tại một số địa phương ở miền Trung, mưa lũ dồn dập khiến nhiều nhà cửa, làng mạc ngập sâu trong nước nhiều ngày liền. Người dân ở một số vùng  đang kiệt sức vì đói, vì lạnh. Nhiều vùng của miền Trung bị cô lập vì nước, nhưng miền Trung chưa bao giờ đơn độc. Trăn trở, xót xa trước những mất mát, tổn thương người dân miền Trung gánh chịu, tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thông báo, thành phố trích 10 tỷ đồng từ ngân sách ủng hộ đồng bào miền Trung; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi toàn thể người dân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung do ảnh hưởng của mưa lũ. Hưởng ứng lời hiệu triệu ấy, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tự nguyện ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Tinh thần “Tất cả vì miền Trung”, “Hải Phòng vì miền Trung” lan tỏa rộng rãi trong nhân dân thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố phát động quyên góp 200 triệu đồng; cán bộ, người lao động Cảng Hải Phòng ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty CP Container Việt Nam quyên góp được 500 triệu đồng. Cán bộ, nhân viên, sinh viên Trường đại học hàng hải Việt Nam ủng hộ 20 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động các nhà hảo tâm tương  trợ gần 2 tỷ đồng…

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành, toàn bộ số tiền của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận, chuyển tiếp ngay tới Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời phân bổ tới từng địa phương, người dân chịu ảnh hưởng tùy theo mức độ, phạm vi thiệt hại. Hoạt động tiếp nhận được công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với tinh thần “hướng về miền Trung”, các tổ chức, cá nhân thực hiện các chuyến từ thiện tới nơi chịu ảnh hưởng của thiên tai là rất đáng quý, song cần chú trọng yếu tố bảo đảm an toàn, nghiên cứu kỹ yếu tố địa hình, tránh những rủi ro đáng tiếc đối với đoàn cứu trợ.

“Thương về miền Trung” người dân Hải Phòng không chỉ dừng lại ở những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế kịp thời chống đói, chống lạnh mà lâu dài hơn, còn là những giải pháp giúp đồng bào dần ổn định đời sống sau đợt “lũ chồng lũ” lịch sử này. Dự kiến vào đầu tháng 11, đoàn bác sĩ công tác tại Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp tổ chức đến Thừa Thiên Huế tổ chức khám bệnh nhân đạo; Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo ủng hộ 600 triệu đồng giúp các gia đình khó khăn sửa chữa nhà cửa bị hư hại, giúp học sinh sớm trở lại trường lớp... Và những “vòng tay lớn” trên đất Cảng hướng về miền Trung sẽ tiếp tục được nối dài.

Tuyết Mai
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đất Cảng hướng về miền Trung