(HPĐT)- Gia đình chị Phượng từ Hà Nội thăm Hải Phòng đúng thời điểm diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Rời thành phố sau mấy ngày hào hứng tham dự nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chào mừng Lễ hội tháng Năm của người dân thành phố Cảng, điều đọng lại trong những người bạn đến từ Thủ đô là ấn tượng sâu đậm. Chị Phượng hào hứng khoe, bố mẹ chị đã lên lịch cùng con cháu tổ chức tour du lịch Hải Phòng bằng tàu hỏa vào một ngày gần nhất để được trọn vẹn khám phá, trải nghiệm những điểm đến “muôn hình muôn vẻ”, những di sản lịch sử, văn hóa, thiên nhiên lừng danh cả trong và ngoài, đến ẩm thực đặc trưng Hải Phòng trong bản đồ food tour đang nổi như cồn.
Nhớ và ấn tượng về thành phố bên bờ biển là cảm nhận chung của bạn bè trong nước và quốc tế đến với Hải Phòng. Không chỉ bởi tháng Năm có Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, không chỉ bởi Hải Phòng được gọi tên thành phố Hoa phượng đỏ với bạt ngàn sắc phượng suốt mùa hè. Đến với đất Cảng, bên cạnh sự đặc sắc về đất và người nơi đây, bạn bè, du khách và các nhà đầu tư còn được chào đón nồng nhiệt bởi người Hải Phòng mến khách, thân thiện, gần gũi. Và cả những tuyến đường hoa muôn sắc rực rỡ hòa cùng hoa phượng đỏ trên khắp phố phường.
Vài năm trở lại đây, Hải Phòng thu hút nhiều bạn bè hơn, nhất là khách du lịch nội đô và khách du lịch tham gia các tour tham quan điểm di tích lịch sử, văn hóa của thành phố. Ngoài bản đồ Foodtour đã trở thành thương hiệu thu hút giới trẻ, những điểm check-in, những tuyến đường hoa đặc trưng của từng vùng, miền và 4 mùa trong năm hiện diện ở Hải Phòng cũng là nét quyến rũ với du khách. Cùng với hệ thống khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng tại các khu du lịch biển của Hải Phòng, hệ thống nhà hàng, điểm vui chơi, công viên cây xanh cũng được quan tâm chỉnh trang, mở rộng càng tăng thêm sức hấp dẫn của du lịch Hải Phòng.
Điều đặc biệt tạo nên sức cuốn hút ấy là từ tầm nhìn phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trong thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Góp phần vào đó là chương trình xã hội hóa cây xanh với từng giống cây đặc trưng các vùng, miền được trồng tại dải phân cách mềm khắp các tuyến đường trung tâm, trọng điểm của thành phố, nhận được sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp, các đơn vị và cá nhân yêu mến Hải Phòng. Từ đây mới có những tuyến đường hoa ban Tây Bắc, những dải phân cách rực sắc hồng của hoa tường vy. Những hàng cây gạo đỏ sừng sững hiên ngang vươn mình trổ hoa rực rỡ mỗi tháng Ba về. Cả những hàng cây bàng “nhập ngoại”, những hàng long não xanh mướt suốt bốn mùa, những hàng osaka, muồng hoàng yến vàng rực sánh cùng hoa phượng… Mỗi sắc hoa mỗi vẻ đẹp, cùng đóng góp vào nét quyến rũ của Hải Phòng để bốn mùa đều thu hút khách muôn phương về với thành phố.
Như lời hẹn về chuyến du lịch đi tour bằng tàu hỏa về với Hải Phòng của gia đình chị Phượng. Có thể lúc ấy hoa phượng đã qua mùa, nhưng sẽ có những sắc hoa khác bừng lên khắp các nẻo đường của thành phố. Và luôn có những nụ cười tươi như hoa nở trên gương mặt mỗi người Hải Phòng, thân thiện, mừng vui chào đón những người bạn đến với quê hương./.
Đức Minh