Trẻ nào cũng có Trung thu

Cô và bé Trường mầm non Quang Trung (quận Hồng Bàng) vui Tết Trung thu. Ảnh: Diệu Hương
Mấy ngày nay, tối nào, sân chơi trong ngõ 239 phố Lê Lợi (quận Ngô Quyền) rộn rã hơn hẳn bởi tiếng nói cười của các em nhỏ. Em Vũ Đức Nhân, học sinh Trường Khiếm thị Hải Phòng cùng các bạn rồng rắn rước đèn ông sao, đèn lồng và hát vang những bài hát Trung thu. “Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”, những câu hát vui tươi ngân nga, hòa trong ánh mắt, nụ cười của các em. Em Nguyễn Thị Hà Anh (phố Phủ Thượng Đoạn, quận Ngô Quyền) không thể đi chơi Trung thu cùng bố mẹ do phải nằm viện điều trị bệnh viêm phổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Lê Hương, Phó giám đốc Bệnh viện quốc tế Green cho biết, động viên tinh thần các em bệnh viện tổ chức ngày hội “Quà tặng cho bé, đêm hội trăng rằm” vào tối 9-9 (tức ngày 11-8 âm lịch) dành cho các bé khi đến khám chữa bệnh, điều trị nội trú và con em cán bộ, công nhân viên đang công tác tại bệnh viện. Các bé thoả thích vui chơi, xem múa lân và những chương trình văn nghệ đặc sắc, dự tiệc phá cỗ đêm rằm, nhận những phần quà tặng hấp dẫn. Trước đó, lễ khai giảng năm học mới của nhiều trường học trên địa bàn thành phố lồng ghép nội dung vui đón Tết Trung thu dành cho học sinh toàn trường. Trong “Ngày hội đến trường của bé” tại Trường mầm non 1-6 (quận Lê Chân), hàng trăm em nhỏ từ 2-5 tuổi đang học tập tại trường tỏ ra phấn khích khi được tham dự “Hội trăng rằm” với các tiết mục ca múa nhạc sôi động, hấp dẫn. Không gian sân khấu ngoài trời được trang trí sinh động với hình ảnh vầng trăng, múa lân, trống hội. Các cô giáo hóa trang thành chị Hằng hướng dẫn các em bày mâm cỗ trung thu đầy vui tươi, ý nghĩa.

Thiếu nhi vui Tết Trung thu tại Trung tâm tiếng Anh Popodoo. Ảnh: Minh Tú

Các em nhỏ làm đèn ông sao
Dành những điều tốt đẹp nhấtcho trẻ em
Tại các địa phương, chương trình Tết Trung thu năm nay được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú như tăng cường truyền thông, giáo dục và vận động xã hội nâng cao nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn… thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và bảo đảm an toàn.
Sáng 8-9 (tức ngày 10-8 âm lịch), Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thuChào năm học mới”. Tại đây, quỹ tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 60 suất quà trung thu, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng 80 em nhỏ thuộc các quận Hồng Bàng, Hải An, Ngô Quyền. UBND thành phố tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại huyện Thủy Nguyên vào tối 10-9 (tức ngày 12-8 âm lịch). Tại đây, lãnh đạo thành phố trao hàng trăm suất quà ý nghĩa tặng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tiếp động lực để các em từng bước vươn lên trong cuộc sống. Tối 14-8 âm lịch, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố tổ chức chương trình “Trung thu cho em” dành tặng thiếu nhi đêm hội trăng rằm vui tươi, lý thú với tiết mục múa lân, phá cỗ trông trăng và tặng quà học sinh nghèo vượt khó.
Ngoài hoạt động đón Trung thu do các cấp chính quyền địa phương tổ chức, nhiều hội, nhóm tình nguyện cũng lựa chọn Tết Trung thu để thể hiện sự sẻ chia với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tối 8-9, Câu lạc bộ tình nguyện Trái tim Việt tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2019” tại Nhà văn hóa xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái tim Việt cho biết, chương trình mang đến các em nhỏ địa phương đêm hội vui vẻ, tràn ngập yêu thương. Đặc biệt, câu lạc bộ cùng các nhà hảo tâm trao 52 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng các em có thành tích học tập xuất sắc, cùng hàng trăm suất quà tặng trẻ em trên địa bàn.
Nhân mắc hội chứng rung động nhãn cầu bẩm sinh nên cuộc sống chung quanh em chỉ là những hình ảnh lờ mờ, nhạt nhòa. Nhân hào hứng: “Em luôn mong chờ những dịp Trung thu để được bố mẹ mua đồ chơi, được đi xem múa lân và vui chơi cùng các bạn. Trung thu này, em và các bạn Trường Khiếm thị Hải Phòng còn được các bác lãnh đạo quận Kiến An tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm bánh nướng, bánh dẻo và đồ dùng học tập. Em vui lắm!”