Dấu ấn với hội họa của “cây phóng sự”

KHÔI NGUYÊN 05/03/2022 18:10

(HPĐT)- Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân có triển lãm cá nhân đầu tiên với tên gọi “Nhà báo vẽ nhà báo”, diễn ra từ ngày 3 đến 15- 3 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hà Nội). Đây là một triển lãm đặc biệt, được xem là một dấu ấn hội họa với cây bút phóng sự Huỳnh Dũng Nhân.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cầm cọ vẽ trong khoảng thời gian thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm nóng của dịch COVID-19, năm 2021.

Triển lãm “Nhà báo vẽ nhà báo” giới thiệu đến mọi người 100 bức chân dung nhà báo (khổ 70 cm x 90 cm) kèm bản gốc (khổ A3 và A4), bộ sưu tập 20 tranh áp phích chống dịch và nhiều mẫu áo thời trang họa tiết chống dịch do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện trong năm 2021. Đây được xem là một triển lãm đáng nhớ của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.

Nhắc đến Huỳnh Dũng Nhân, người ta biết thường nhớ đến trước nhất là một nhà báo lớn, tài năng và đầy sắc sảo. Gần 50 năm cầm bút, Huỳnh Dũng Nhân nổi tiếng là tay viết phóng sự cừ khôi. Nhiều tác phẩm phóng sự của ông được in thành sách như: “Ba hồi chuông”, “Ăn Tết trong rừng chó sói”, “Tôi đi bán tôi”, “Kính thưa ô-sin”… Ngoài ra, Huỳnh Dũng Nhân cũng viết nhiều thể loại khác như truyện thiếu nhi, thơ, tản văn, giáo trình dạy học môn phóng sự báo chí.

Ít ai biết, hàng trăm tác phẩm hội họa Huỳnh Dũng Nhân đem từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để trưng bày tại triển lãm “Nhà báo vẽ nhà báo”, được tác giả thực hiện trong khoảng thời gian thành phố Hồ Chí Minh đang căng mình chống dịch COVID-19 năm 2021. Lại càng đặc biệt hơn, Huỳnh Dũng Nhân cầm cọ vẽ khi mới trải qua một cơn tai biến vào tháng 4-2021, lúc đó tưởng chừng ông phải nằm một chỗ hoặc xấu hơn là không qua khỏi.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ thích vẽ chân dung, vì khi vẽ chân dung ông nhớ về những kỷ niệm, những tình cảm với nhân vật đó. “Thật thú vị khi thấy sau ít phút, trên nền giấy trắng tinh hiện lên một gương mặt mà mình thương mến. Tôi vẽ theo kiểu ký họa chứ không vẽ truyền thần. Khi vẽ, tôi có cảm giác như mình đang được nói chuyện với nhân vật”- nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết.

Mẫu thiết kế áo dài in tranh cổ động phòng, chống dịch của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.

Theo tác giả cuốn “Kính thưa ô-sin”, dù nghỉ hưu, sức khỏe yếu, nhưng ông vẫn muốn dùng ngòi bút và cây cọ để đóng góp gì đó cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh. Ông thấy tranh cổ động là loại hình thích hợp nhất vì mang thông điệp rõ ràng, nói thay những suy nghĩ muốn truyền tải đến mọi người. Vậy là trong nhiều tháng liền của năm 2021 phải cách ly tại nhà, Huỳnh Dũng Nhân vẽ nhiều bức áp phích, tranh cổ động phòng chống COVID-19.

Tranh cổ động của Huỳnh Dũng Nhân nhiều đề tài, nhân vật, từ anh bộ đội lần đầu vào thành phố; những bác sĩ trong bộ blouse trắng; các bác sĩ ở miền Bắc chia tay đồng nghiệp, người thân lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch ở thời điểm cam go nhất. Đó còn là hình ảnh những y, bác sĩ trong trang phục bảo hộ, những chiến sĩ ở chốt gác kiểm soát dịch, ở khắp nẻo đường, góc phố hỗ trợ cung cấp thực phẩm cho người dân, là cảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực thực hiện các biện pháp chống dịch. Chỉ là “họa sĩ không tên”, nhưng các bức tranh cổ động của Huỳnh Dũng Nhân cho người ta thấy được tâm tình, thông điệp của người cầm cọ vẽ.

Dưới góc nhìn của một nhà báo chuyên viết về phóng sự, Huỳnh Dũng Nhân đi thẳng vào vấn đề để vẽ, tác phẩm luôn theo sát dòng thời sự, phản ánh kịp thời những sự kiện đang diễn ra trong công tác phòng chống đại dịch thành phố Hồ Chí Minh. Tranh của ông không hô khẩu hiệu nhưng vẫn mang thông điệp rõ ràng, rất có hồn và tình cảm.

Trong các tấm áp phích, Huỳnh Dũng Nhân lại đem tới nhiều bức về đề tài lực lượng quân đội được tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Hoặc hình ảnh các cán bộ chiến sĩ với kỷ luật và tinh thần quyết tâm trong từng nhiệm vụ, từ chữa trị người bệnh đến gác trạm kiểm soát hay vận chuyển, phân phối hàng hóa... Những bức áp phích này có sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, lan tỏa thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến với COVID-19.

Tranh áp phích tuyên truyền chống dịch của Huỳnh Dũng Nhân được nhà thiết kế Minh Hạnh in trên các mẫu áo dài thời trang, ra mắt công chúng giữa năm 2021. Tranh của của ông được nhiều người xem ghi nhận và đánh giá cao, bởi có phong cách và đậm tính thời sự, vừa toát lên niềm lạc quan, bản lĩnh và tình cảm sâu sắc của một nhà báo trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách có phần nghiệt ngã nhất.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ, trong thời gian cách ly để chống dịch, điều ông sợ nhất là buồn. Không ra khỏi bốn bức tường, không gặp ai, không trò chuyện giao lưu với ai, rồi cùng một lúc mất đi hàng loạt thói quen mỗi ngày, ông cảm thấy buồn kinh khủng. Và sống buồn quá, khép kín quá, ức chế quá, sẽ dễ bị trầm cảm. “Cái chân quen đi, cái đầu quen tìm tòi nạp năng lượng, cái tay quen gõ máy tính, bấm điện thoại lướt Phây rồi. Đọc báo, xem tivi, nghe nhạc mãi cũng chán”- nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tâm sự.

Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ thêm, khó khăn lớn nhất lúc ông khi cầm cọ vẽ là rèn luyện tính kiên trì, một phần sức khoẻ ông giảm sút sau lần tai biến nhẹ vào tháng 4- 2021. Còn đề tài, nhất là vẽ chân dung thì ông không thiếu vì ông quen thân với nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Và hôm nay, Huỳnh Dũng Nhân có triển lãm đầu tiên là các bức chân dung về các nhà báo, là các tác phẩm cổ động, áp phích phòng, chống dịch COVID-19. Đó có thể được xem là một “thành tựu nghệ thuật” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, vượt lên chính mình sau cơn tai biến để đem tới những bức tranh toát lên vẻ lạc quan và thể hiện tình cảm trân quý của nhà báo đối với các nhân vật. Nghiệp dư trong nét vẽ, nhưng tranh Huỳnh Dũng Nhân không hề thiếu đi xúc cảm, sự rung động với đời, với người./.

KHÔI NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu ấn với hội họa của “cây phóng sự”