"Đầu tàu" vươn khơi

22/04/2017 17:01

Phạm Văn

Suốt quãng đời đã qua, ông Dũng gắn bó với nghề khai thác thủy sản, kế thừa truyền thống đi biển của gia đình. Từ những chiếc tàu nhỏ khai thác ven bờ, dần dần số vốn tích lũy tăng lên, ông là một trong những người đầu tiên ở Ngọc Hải sở hữu tàu khai thác xa bờ. Chiếc tàu hiện nay của gia đình ông Dũng là một trong số tàu có công suất lớn nhất của phường Ngọc Hải cũng như quận Đồ Sơn.

Đi đầu trong nghề khai thác xa bờ ở Ngọc Hải, ông Dũng được cộng đồng ngư dân tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm CLB Đánh cá xa bờ phường Ngọc Hải. Từ ngày thành lập cách đây gần 10 năm, Câu lạc bộ và bản thân ông trực tiếp và phối hợp cứu nạn thành công gần 10 tàu bị nạn trên biển. Cả đời gắn bó với biển, ông thấu hiểu mọi gian nguy, khó nhọc, nên ông luôn chia sẻ kinh nghiệm thành công trong nghề với cộng đồng, trách nhiệm với địa phương. Ông Dũng gương mẫu trong đóng góp các loại quỹ, thuế; mua bảo hiểm đầy đủ cho thuyền viên và phương tiện cứu sinh an toàn; thực hiện nghiêm các quy định về vùng đánh cá trong khu vực vịnh Bắc bộ. Ông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, bằng khen, giấy khen của các cấp về thành tích trong lao động, sản xuất trên biển, nhưng phần thưởng lớn nhất với ông có lẽ là được bà con ngư dân quý trọng, tin yêu, là những chuyến đi biển an toàn, bội thu của người dân địa phương, mà ông có những đóng góp tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Đầu tàu" vươn khơi